- Tags
- văn hoá giao thông
Phải thừa nhận đến giờ sao vẫn còn những người "ngu" đến chết người như thế. Dân trí của 1 số dân ta còn quá kém.
Thế giờ đã chịu mua Cam chưa? Hay chờ cho hết mùa quýt mới muaĐêm qua em cũng hút chết với 1 em gái đầu tôm ở Phú Mỹ hướng từ Vũng Tàu về Đồng Nai. 1g sáng em ấy chạy ngược chiều sát con lươn đoạn cho phép chạy 90km/h mà không bật đèn pha. Em chạy cũng khoảng tốc độ đấy cơ mà em không nhìn thấy, thằng bạn ngồi cạnh hét lên, phản xạ là em giựt lái qua phải qua lane giữa chứ nếu không giờ này còn ngồi ở CA chứ chẳng viết comment được. Cũng may lane giữa không có xe nào chứ không em cũng oan mạng. Tiếc là xe em không gắn Cam hành trình nên không show cho các bác xem được. Nói thật vừa qua khỏi tim với trym em cũng rụng rời. Giảm xuống chạy 50-60 mãi mới hoàn hồn.
Cái này là "Đặc Sản" ở VN chúng ta rồi Bác ợ ! Em gặp hoài, đi trên quốc lộ mình gặp nhiều trường hợp nv , già có , trẻ có nhưng gặp nhiều nhất là mấy chị trung trung, Biết là họ đi ngược đến chỗ rẽ cho nhanh rồi nhưng đi bên trong lề lại ko đi mà cứ toàn đi sát con lươn ngược chiều, thật sự tài xế nào không chú ý hoặc xe nào vượt lên thì ... Pótay.com
Bác nên gửi clip này lên chương trình ATGT hàng tuần của đài truyền hình với câu hỏi: Trong trường hợp này nếu xảy ra va chạm với người phụ nữ chạy ngược chiều trên cao tốc này, thì tài xế có bị trách nhiệm gì hay không? có bị ghép lỗi không làm chủ tốc độ hay không? Để CSGT trả lời cụ thể cho mọi người chúng ta cùng rút kinh nghiệm.