Tập Lái
5/10/18
11
9
6
40
Rất nhiều trường hợp 2B phải leo lên đi trên vỉa hè vì các thể loại 4B rúc vào làn xe máy ko chừa nổi 1 khe! Bọn 4B đấy chắc không khôn lỏi đâu nhỉ?
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Nhà hết gạo, trong nồi chỉ còn miếng cơm cháy
Hai đứa nhỏ đói bụng giành ăn đánh nhau
HỎI
Lỗi tại thằng anh, tại thằng em hay tại thằng BỐ bất tài không kiếm được gạo
Do hoàn cảnh a nha,,
 
  • Love
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng C
22/5/16
867
398
63
Tiêu đề chuẩn rồi đấy, đi sau ko muốn xếp hàng
 
Hạng C
11/8/16
771
2.535
93
54
TP.HCM
Nhà hết gạo, trong nồi chỉ còn miếng cơm cháy
Hai đứa nhỏ đói bụng giành ăn đánh nhau
HỎI
Lỗi tại thằng anh, tại thằng em hay tại thằng BỐ bất tài không kiếm được gạo
Lỗi tại cả 3 thằng: thằng lớn, thằng bé và thằng ở giữa.
Những tài xe 2b chuyên leo lề trả lời :D
 
Hạng B1
1/5/19
68
91
21
30
Đường 3 làn, 2 làn oto, làn còn lại dành cho xe bus rồi, đường Võ Thị Sáu giờ cao điểm là 1 điển hình. Xe máy leo lề rõ ràng là sai nhưng ko leo làn thì đứng hít khói xe bus
Ý thức là 1 phần nhưng có những cái cần mấy bác ở trên ra tay chứ ae cứ chửi nhau thì cũng ko giải quyết được
 
Hạng D
9/2/18
3.406
5.004
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Rất nhiều trường hợp 2B phải leo lên đi trên vỉa hè vì các thể loại 4B rúc vào làn xe máy ko chừa nổi 1 khe! Bọn 4B đấy chắc không khôn lỏi đâu nhỉ?
QL51 mỗi khi kẹt là Hoa Mai, Toàn Thắng vừa leo lề vừa bóo còi liên tục rất mất văn hoá
 
Hạng B2
10/4/20
344
275
63
24
Mình đi đường NTT hàng ngày, nói thật, chỉ có 2 làn đường, ô tô dàn 2 chiếc hoặc đôi khi 2 chiếc bus chạy song song nhau là hết trơn lòng đường (đã vây còn bấm còi liên tục).
Trường hợp bạn nêu thì mình nghĩ ông grab sai bét nhè, leo lề là đã sai rồi thì khi xuống phải có văn hóa tí, đi từ tốn, khẽ khàng.
Tuyến đường này bị quá tải bao năm qua nhưng chính quyền có mở rộng gì đâu (chắc đất bán hết rồi).
V là a chưa đi Nguyễn Tất Thành 20 năm về trước rồi, còn nhỏ hơn bây h nữa. Kẹt 1 cái là đứng đĩa luôn chứ k phải nhúc nhích cục cựa được như bây giờ đâu :₫
 
  • Haha
Reactions: newbieq7
Hạng F
3/10/15
9.851
12.127
113
Không đồng ý với cách hành xử của 2 bánh
nhưng nói đi cũng nói lại, mấy ảnh 2 bánh còn đường nữa đâu mà chạy
Nhiều ông xe bus xe tải đi hàng đôi cái xe chà bá là coi như hết chỗ xe máy
Hoặc mấy anh đi oto, đường chạy chậm kẹt xe, chạy chàng hãng đi để chừa 1 khoảng cho xe máy đi cũng kg, lấn luôn vào tới vỉa hè. Bó tay
Đúng 100% nha. Chả ai thực sự muốn chạy lên lề trừ bọn grab dịch vụ mà bọn đó thì chạy ở đâu cũng lung tung.
Chạy lên lề gạch đá ngổn ngang mệt thấy mẹ nhưng chạy lên chỉ vì đám xe hơi xe bus (xe này thì thôi chịu cũng được vì xe vua rồi với lại nó đi thường cũng nhanh nên không vướng mấy) vô ý thức lấn hết phần đường bé tí còn lại của xe máy.
Trước hồi ông Thăng xe hơi luôn luôn phải đi sát con lươn ai ai cũng biết.
Sau đó ổng để luật cho xe con tá lả làn nên dẫn đến kẹt xe nặng hơn là vì vậy.
Nếu như xưa, thì xe hơi xếp hàng dọc sát con lươn còn bên phải xe máy vẫn sẽ đi ổn thỉnh thoảng xe vua chen vào đi mà nó đi nhanh nên cũng không đến nỗi vướng nhiều. Xe hơi xếp hàng dọc đi chậm một tí nhưng không sao vì lượng xe hơi đâu có nhiều bằng xe máy mà xe hơi đa số lại đi rề rà thì cứ cho thẳng hàng sát con lươn là kiểu gì cũng sẽ đỡ kẹt hơn.
 
Hạng B2
20/7/20
285
1.236
93
46
Nhiều lúc kẹt đường cũng thông cảm cho người chạy lên lề. Nhưng bực nhất là em đang đi bộ trên vỉa hè, mấy ảnh chạy lên vỉa hè đã sai mà cứ dí sau đít em bóp còi làm như là người đi bộ đi sai vậy đó. Nhiều anh còn phóng bạt mạng trên vỉa hè như muốn lao vào người đi bộ! Thật sự đi bộ ở Sài Gòn nguy hiểm thật! :(