Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Đường hồi xưa kẻ 2 làn, 1 làn ô tô và 1 làn xe máy. Ông nào chạy vào làn còn lại là bị lượm kẹo.
Còn bây giờ, từ 2 làn kẻ thành 3 làn, ô tô 1 làn, ở giữa là làn hỗn hợp, trong cùng là làn xe máy.
Làn ô tô ngoài cùng mà ông xe máy chạy vào thử xem, có bị ô tô bóp kèn cho giật mình ko.
Làn giữa hỗn hợp chứ gì, vẫn ông ô tô to đùng khác chạy để vượt qua ông ô tô đang chiếm làn ngoài cùng.
Làn trong cho xe máy phải không? Ô tô dừng đậu vô tư luôn, xe máy ko né thì chạy chổ nào?
Chưa kể xe bus chạy tùm lum tà la, làn nào cũng chạy cũng phóng.
Nói đi thì nói lại, ở đây có bao nhiêu bác tài dám vỗ ngực tự nhận mình chưa bao giờ lấn vào làn xe máy khi kẹt đường không?