Có bắt cũng không thể bắt hết được. Cơ bản cũng do cái "tiện" của xe máy, từ cái "tiện" đó mà gây ra biết bao nhiêu hệ quả. Đi xe máy rất tiện, vì sao tiện? Tiện ghé hàng mua, tiện luồn lách, tiện chạy lên lề khi cần, tiện quay đầu nếu muốn, tiện nhiều lắm các bác à. Và SG giống như một cái chợ khổng lồ cũng do cái tiện của xe máy mà ra. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò của xe máy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng một khi còn xe máy nói riêng, xe cá nhân nói chung thì tình trạng hỗn loạn của giao thông là không thể tránh được. Em hi vọng các hệ thống công cộng hiện đại như Metro, Bus nhanh... sớm hình thành và dần dần loại bỏ xe máy ra khỏi đời sống giao thông thì mới khá hơn được?
Dự là bác chủ nhà khu Bình Phú, e thì gần bến xe Miền Tây. Cũng hay đi đường này. Cách đây vài hôm, các anh XXX có đậu sẵn ngay công viên (thả diều) chiếc ôtô chuyên dụng để bác nào chạy ngược chiều thì chạy lên luôn, nhưng hơn 1 năm đi lại thì em chỉ thấy đậu có 1 lần thui. HaHa....các anh lo chổ khác ngon hơn.
Mà cũng ngộ thật, chạy tới 1 chút nữa thì quẹo dưới cầu Lò Gốm, vừa an toàn, vừa đúng luật. Thế mà các anh/chị gắn máy cứ phi ngược chiều (đường dưới dạ cầu thì nhỏ mà góc cua gấp, nhấp nhô, nước ngập,..). Có hôm xém bể cái hông trái của em luôn.
Mà cũng ngộ thật, chạy tới 1 chút nữa thì quẹo dưới cầu Lò Gốm, vừa an toàn, vừa đúng luật. Thế mà các anh/chị gắn máy cứ phi ngược chiều (đường dưới dạ cầu thì nhỏ mà góc cua gấp, nhấp nhô, nước ngập,..). Có hôm xém bể cái hông trái của em luôn.
nick đồ cổ thế mà còn nhớ pass cũng hay.Klq chứ bác chủ có cái nick đồ cổ ghê ^_^