Bác quên thêm chữ dã vàoĐù, nghe rất là có tâm. =)))
Chắc nên đề nghị đổi tên thành Quốc lộ 2A vậy!
Kinh quá, biết chạy sao đây! 120 ???
Kinh quá, biết chạy sao đây! 120 ???
NV tình nguyện ! Klq xe anh còn bị rung không ?Nhân viên bảo trì mặc áo phản quang bác
Vụ nv tình nguyện này nghe mới nhe. Thì hôm qua đi cao tốc mới thấy nó rung nhẹ, chắc qua tuần rảnh đưa xe đi cân 4 cái bánh. 
NV tình nguyện ! Klq xe anh còn bị rung không ?
Vô KIA Bình Tân gặp cu lở giải quyết cho, 2 bánh trước là hết ah !Vụ nv tình nguyện này nghe mới nhe. Thì hôm qua đi cao tốc mới thấy nó rung nhẹ, chắc qua tuần rảnh đưa xe đi cân 4 cái bánh.![]()
Có khi mấy "thánh" này đi chơi Phan Thiết, Vũng Tàu về mà ko rành đường, trót lỡ hỏi đường anh Gồ và anh ấy bảo đi đường nào thì đi theo đường nấy thôi.
Nói thì mang tiếng ác mồm ác miệng chứ thể loại này chết bớt cho rộng đất đi! Cả cái lũ quản lý và bảo trì đường cao tốc nữa. Mình đi từ Dầu Giây về thường là tối khuya, cứ chạy một đoạn lại gặp bb 60 và các cọc tiêu ngăn hẹp đường mất đi một lane, cái thì phản quang cái thì tối thù lù, ban ngày chúng nó bảo trì hoa cỏ lá cành gì đó thì ban đêm dẹp đi cho người ta nhờ. Ức chế kinh với cái bọn chỉ biết thu tiền và éo biết nghĩ đến ai cả!
Nói thì mang tiếng ác mồm ác miệng chứ thể loại này chết bớt cho rộng đất đi! Cả cái lũ quản lý và bảo trì đường cao tốc nữa. Mình đi từ Dầu Giây về thường là tối khuya, cứ chạy một đoạn lại gặp bb 60 và các cọc tiêu ngăn hẹp đường mất đi một lane, cái thì phản quang cái thì tối thù lù, ban ngày chúng nó bảo trì hoa cỏ lá cành gì đó thì ban đêm dẹp đi cho người ta nhờ. Ức chế kinh với cái bọn chỉ biết thu tiền và éo biết nghĩ đến ai cả!
Vâng, phản quang gì giống như là tùy thuộc vào "phản xạ" của bác tài vậy. Hên xui.Có khi mấy "thánh" này đi chơi Phan Thiết, Vũng Tàu về mà ko rành đường, trót lỡ hỏi đường anh Gồ và anh ấy bảo đi đường nào thì đi theo đường nấy thôi.
Nói thì mang tiếng ác mồm ác miệng chứ thể loại này chết bớt cho rộng đất đi! Cả cái lũ quản lý và bảo trì đường cao tốc nữa. Mình đi từ Dầu Giây về thường là tối khuya, cứ chạy một đoạn lại gặp bb 60 và các cọc tiêu ngăn hẹp đường mất đi một lane, cái thì phản quang cái thì tối thù lù, ban ngày chúng nó bảo trì hoa cỏ lá cành gì đó thì ban đêm dẹp đi cho người ta nhờ. Ức chế kinh với cái bọn chỉ biết thu tiền và éo biết nghĩ đến ai cả!
Chỉ vì cái thèng...thu tiền gùi éo chịu làm diệt mà công dân xx gấp vạn lần cứ chửi nhau ngu hoài ah. 3 a 2b thì chửi thầm mấy thèng đóng phì đường bộ, phí cao tốc nu thía, tao khỏi đóng cũng đi vô tư. Sắp tới kao rủ thêm một mớ nữa là tụi kia hết dám chạy đường này kk
Đi đông về (đất) đủ. Không phải khen chứ nhiều chú chạy 2b có cái thứ trên cổ để chưng thôi à.