Hạng B2
5/7/20
134
30
28
23
Khoảng 7h ngày 21/9, trên tuyến đường tỉnh lộ 978 (Cầu Sập - Ninh Quới), đoạn qua huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy với ô tô 7 chỗ, khiến nam thanh niên nguy kịch.

Xe máy va chạm xe ô tô, khiến xe máy gãy đôi

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, ô tô mang BKS 94A-049.85 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ Bạc Liêu về trung tâm huyện Hồng Dân. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy mang BKS 94E1-198.96 (do nam thanh niên, chưa rõ danh tính) điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh, khiến nam thanh niên văng ra đường, bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy bị gãy đôi, bánh trước văng ra khỏi xe, xe ô tô cũng bị hư hỏng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã đến và tham gia giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Thấy chưa? Kiểu gì thì xe máy vẫn thiệt. Vậy mà em thấy đa phần người lái xe máy không hề sợ ô tô, và có khi còn thách thức "nghênh chiến" với ô tô nữa.
 
  • Like
Reactions: triet gpvn
Hạng C
11/8/16
760
2.456
93
54
TP.HCM
Dân VN rất anh hùng, năm nào cũng chết cả đống mà họ không bao giờ sợ. Với suy nghĩ là nếu nó đâm vào mình thì bất kể đúng sai nó đều phải đền. Pháp luật luôn bảo vệ người chết, người sống dù vô ý hay cố ý cũng đều bị phạt, nhất là người có kinh tế, càng giàu thì bọn ruồi bộ, linh cẩu càng no.
 
  • Like
Reactions: triet gpvn
Hạng D
13/11/15
1.648
3.699
113
Thấy chưa? Kiểu gì thì xe máy vẫn thiệt. Vậy mà em thấy đa phần người lái xe máy không hề sợ ô tô, và có khi còn thách thức "nghênh chiến" với ô tô nữa.
Có 1 lần mình đang đi xe chở gia đình đi du lịch, gặp một ông nội say xỉn, chân trước đá chân sau và đi giữa đường, mình bóp nhẹ kèn nhằm nhắc nhở... Tuy nhiên hắn như người câm, điếc và mù, đi tới gần hắn mình mở cửa xe nhẹ ra và hỏi khẽ " Ông không muốn sống nữa à ?" hắn vội dừng lại, đứng chống nạnh 2 tay và nói "Địt bố mày, thế mày tưởng ông mày thích sống lắm sao..."
 
  • Haha
Reactions: khanhkntg
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Có 1 lần mình đang đi xe chở gia đình đi du lịch, gặp một ông nội say xỉn, chân trước đá chân sau và đi giữa đường, mình bóp nhẹ kèn nhằm nhắc nhở... Tuy nhiên hắn như người câm, điếc và mù, đi tới gần hắn mình mở cửa xe nhẹ ra và hỏi khẽ " Ông không muốn sống nữa à ?" hắn vội dừng lại, đứng chống nạnh 2 tay và nói "Địt bố mày, thế mày tưởng ông mày thích sống lắm sao..."
Để em kể cho bác nghe 2 tình huống mà em gặp phải:
  • Tình huống 1: Em lái xe trên con đường khá rộng, giữa đường không có dải phân cách mà có kẻ vạch đứt để chia đường. Phía bên phải em bị vướng xe ba gác nên em xi nhan và lấn qua bên trái khoảng nửa thân xe, sau khi qua khỏi ba gác em xi nhan và trở về lane ngay. Trước khi em lấn qua trái thì có một thằng trâu điên nó chạy xe máy ngược chiều lại với em bên làn của nó, khoảng cách giữa em với nó còn xa lắc xa lơ là em đã trả lane cho nó rồi. Vậy mà khi em đã trở về lane của mình, nó chờ tới khi xe nó gần đối diện với xe em, nó lạng qua lane em một cái, đối diện xe em luôn, rồi lạng trở lại, mắt nó thì trợn trợn, mặt nó nghênh nghênh, miệng ngáp ngáp, em khỏi cần nghe cũng biết nó đang chửi em cái "tội" dám lấn lane của nó hồi nãy. Kiểu như nó muốn ăn thua đủ với em "mày lấn tao được thì tao cũng lấn mày được". Mà nó quên rằng là em đang lái ô tô, như là một cái đống sắt to đùng, còn nó chỉ lái xe máy, chỉ cần va chạm cái là nó oẳng ngay. Đúng là thằng ngu.
  • Tình huống 2: Cũng y như tình huống trước, nhưng thay vì đối diện với em là thằng trâu điên hồi nãy, thì bây giờ là ông xe tải. Và cách phản ứng của ông xe tải là xi nhan phải, chạy chậm lại, nép sát vào lề đường của ổng để nhường em qua. Khi ngang xe ổng, em còi toe toe một cái và vẫy tay cảm ơn, ổng cười vui vẻ.
  • Kết luận qua 2 tình huống của em mới thấy, ý thức của người lái ô tô nó đúng là một trời một vực so với người đi xe máy. Em không có ý quơ đũa cả nắm, nhưng thực tế đa phần người lái ô tô đều chấp hành luật tốt và luôn biết sợ, mặc dù đang ngồi trên cái xe to. Còn đa phần người đi xe máy thì không biết luật lệ gì cả, và cũng chẳng hề biết sợ, hay nói theo kiểu ông bà ta hay nói là điếc không sợ súng.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
Để em kể cho bác nghe 2 tình huống mà em gặp phải:
  • Tình huống 1: Em lái xe trên con đường khá rộng, giữa đường không có dải phân cách mà có kẻ vạch đứt để chia đường. Phía bên phải em bị vướng xe ba gác nên em xi nhan và lấn qua bên trái khoảng nửa thân xe, sau khi qua khỏi ba gác em xi nhan và trở về lane ngay. Trước khi em lấn qua trái thì có một thằng trâu điên nó chạy xe máy ngược chiều lại với em bên làn của nó, khoảng cách giữa em với nó còn xa lắc xa lơ là em đã trả lane cho nó rồi. Vậy mà khi em đã trở về lane của mình, nó chờ tới khi xe nó gần đối diện với xe em, nó lạng qua lane em một cái, đối diện xe em luôn, rồi lạng trở lại, mắt nó thì trợn trợn, mặt nó nghênh nghênh, miệng ngáp ngáp, em khỏi cần nghe cũng biết nó đang chửi em cái "tội" dám lấn lane của nó hồi nãy. Kiểu như nó muốn ăn thua đủ với em "mày lấn tao được thì tao cũng lấn mày được". Mà nó quên rằng là em đang lái ô tô, như là một cái đống sắt to đùng, còn nó chỉ lái xe máy, chỉ cần va chạm cái là nó oẳng ngay. Đúng là thằng ngu.
  • Tình huống 2: Cũng y như tình huống trước, nhưng thay vì đối diện với em là thằng trâu điên hồi nãy, thì bây giờ là ông xe tải. Và cách phản ứng của ông xe tải là xi nhan phải, chạy chậm lại, nép sát vào lề đường của ổng để nhường em qua. Khi ngang xe ổng, em còi toe toe một cái và vẫy tay cảm ơn, ổng cười vui vẻ.
  • Kết luận qua 2 tình huống của em mới thấy, ý thức của người lái ô tô nó đúng là một trời một vực so với người đi xe máy. Em không có ý quơ đũa cả nắm, nhưng thực tế đa phần người lái ô tô đều chấp hành luật tốt và luôn biết sợ, mặc dù đang ngồi trên cái xe to. Còn đa phần người đi xe máy thì không biết luật lệ gì cả, và cũng chẳng hề biết sợ, hay nói theo kiểu ông bà ta hay nói là điếc không sợ súng.
Lái ô tô xong mới thấy khó điều khiển cái xe hơn là mình tưởng lúc trước. Tự dưng nhát hẳn. Sau chạy xe máy cứ bị mụ vợ càm ràm chạy chậm miết.