Tags
tngt
Hạng B2
5/7/13
274
56.706
93
Mấy thằng lái xe cont mà tội gì, chửi cha mấy thằng đó thì có. Thằng nào đi qua ngã tư cũng không bao giờ giảm tốc độ hết. Nó coi mạng người như cỏ rác thì nó chết hết đi cũng chẳng ai thèm thương tiếc.
Mấy thằng cont, bus, ben, bồn, tải nặng nó chạy mất dạy xưa nay rồi. Chửi thằng xe máy vì tính mạng mình mà mình không coi trọng thì ai coi trọng cho mình, qua đường mà chạy như ăn cướp vậy, không thèm nhìn luôn.
 
Hạng B2
21/4/17
175
96
28
Vũng Tàu
Phải công nhận cột điện chắc chắn thật. Lần đầu tiên thấy đầu Con bẹp dúm như thế.
Lỗi có lẽ thuộc về cả 2 phía. Đến giao lộ mà vẫn chạy tốc độ cao.

Xin chia buồn!!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Hic, đầu cont nát bét mà a nói 35-40km

nát là do tài hoảng quá, thay vì đạp thắng thì ép thẳng ga luôn nên loạn choạn tay lái. Còn theo em nhìn camera thì land cone là chính còn lane 2B là phụ vì đường nhỏ hơn => phải nhường lane chính, vậy mà 2B bang phà phà. Trước lúc tai nạn có thím chở 2 shot màu xanh cũng đi như bay
 
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Cho e hỏi ngoài lề là các bác có phản đối đề xuất cấm xe máy ko?
E thì ngoài chạy 4 bánh còn đi xe máy, xe ôm, xe đạp, xe buýt! E thấy nếu hạn chế xe máy thì sẽ giảm kẹt xe rất hiệu quả, lúc đó tăng cường phương tiện công cộng để phục vụ bà con, xe buýt giờ đang chuyển hóa rất tốt, xe mới sạch sẽ và đi đúng giờ!

Bữa e đi xe buýt 27 ngang đường Trường Chinh lớn, 2 xe máy chạy làn oto va chạm nhau ngay trước đầu xe buýt tài xế ko nhanh thì 3 người xanh cỏ rồi, chỉ vì mặc áo mưa thùng thình và nữ chạy ko quan sát dẫn đến va quẹt nhau! Cố ôm khư khư cái xe máy thì tai nạn sẽ còn dài (mặc dù oto vẫn có tai nạn nhưng giữ mạng tốt hơn).

Hơn nữa là ý thức của ng đi xe máy còn kém lắm, tư duy chen lấn còn mãi thì cả xã hội này nó mãi không tiến bộ.

theo em đề xuất là dẹp bớt taxi nha bác, như bên pháp ấy. Taxi VN chạy ẩu vô cùng, đường 3 lane chạy luôn cả 2 và luôn chen vào lane xe máy. Ra ngoài Q1 thấy rõ nhất, đi lane xe máy đung xe máy nhảy xuống đòi đánh nhau nữa thấy mà nãn