Em không bênh vực xe máy hay ô tô, nhưng với tình huống này bác chủ nên giảm tốc độ khi thấy 2b có dấu hiệu muốn qua đường từ xa hoặc bóp còi báo hiệu nếu bác đến quá gần. Cái này là chuyện bình thường ở tp mình thôi, ngoài tỉnh họ còn kinh hơn nữa.
Bác nói đúng.Xem clip, em thấy 2b có xi-nhan qua đường trước bác khác xa (>10m), bác chủ đã quá chủ quan, không kèn báo hiệu cho 2b biết nếu bác không có ý định nhường đường, không giảm tốc độ, ...
Xe 2 bánh cho dù xi nhan đủ các kiểu thì vẫn bị cấm chạy ngược chiều, và cấm băng qua đường: Xe mình nhường người ta là mình chấp nhận cái sai của người ta.
Vì mọi người cũng làm đúng như bác nêu nên ở VN mới có tình trạng GT hổn loạn, kô tôn ti trật tự như hiện nay:
- Tui quẹo, tui cua, tui băng qua đường kệ tui. Mọi người phải cảnh báo tui bằng đèn, kèn , còi, chứ tui kô có nhìn, nhường ai hết!
- Các người có cảnh báo thì là chuyện của các người , còn tui có nghe theo cảnh báo đó hay kô là chuyện của tui.
- Tui có hành vi vị phạm luật GT thì mọi người cũng phải tôn trọng cái hành vi vi phạm đó bằng cách:
Cảnh báo tất cả cá loại đèn, kèn, còi, rà thắng và cuối cùng là đạp thắng dừng xe lại, nhường tui để tui hoàn thành cái hành vi vi phạm đó!
------
PS:
Chạy xe trong TP thì mỗi người có 1 thói quen khác nhau.
Riêng em thì chạy trong TP, trong hầu hết các tình huống đều kô sử dụng kèn, còi bác ạ.
Cái gì đúng, văn minh, thể hiện cái tình trong ứng xử GT em đều giành quyền được nhường nhịn về mình chứ kô có bóp còi để giành ưu thế với các phương tiện khác.
Bác đajp thắng là đúng rồi.
Nhỡ có tai nạn xảy ra thì bác vẫn thiệt. Luật gt nước mình nhiều kẻ hở tạo cho người tham gia giao thông tham gia lưu thông tuỳ tiện gây nguy hiểm cho tất cả.
Nhỡ có tai nạn xảy ra thì bác vẫn thiệt. Luật gt nước mình nhiều kẻ hở tạo cho người tham gia giao thông tham gia lưu thông tuỳ tiện gây nguy hiểm cho tất cả.
Mấy bác không bao giờ bóp kèn khi lưu thông trên đường tp thật sự siêu đẳng hoặc thuộc dạng thần gió. Riêng em thì cái còi đã giúp em tránh tai nạn rất nhiều lần. Với thói quen 3 không ( không nghe, không thấy, không tín hiệu) của phần lớn người đi xe máy và bộ phận không nhỏ tài xế ô tô thì không bóp còi cảnh báo thì có nước mang họa.
Cái này còn đỡ , hôm qua chạy từ Trà Vinh về gặp anh xe máy xi nhanh bên phải quẹo cái ào qua bên trái làm em thắng lết bánh mới tránh kịp
haizzzzz ý thức giao thông khi nào còn chưa được giáo dục thì phải sống chung với lũ thôi !