Tập Lái
27/8/12
36
0
0
37
Chào các bác, cũng khuya và mệt lắm rồi em làm nhanh cái thớ này cho nhanh để các bác và em đi ngủ nghỉ mai còn vác thân đi "cày"!
Em vào đề cho nhanh, Ngay ngã tư BĐ - ĐBL, xe em chạy từ hướng ĐBL ra quẹo trái BĐ thì khi em qua vạch dừng thì đèn vàng 2 giây, em ngó 2 bên thấy 2 hướng bên kia xe cũng chưa chuẩn bị chạy nên em bình thản giữ nguyên tôc độ bật xinhan trái quẹo tỉnh bơ, chạy được 10m xuất hiện anh XXX cầm cây đèn pin ra vẫy tay vào. Em thấy không ổn rồi đây, mấy XXX mình lắm việc chăm chỉ thật gần 23h rồi mà chưa về với vợ con. Bác XXX vẫy tay chào em nhẹ nhàng rất lịch sự và đúng quy tắc nghề nghiệp em thấy mà cảm ảnh ghê dù chuẩn bị ăn "...." nhưng vì tinh thần của XXX nên cũng nể XXX chút.
Xong màn chào hỏi mới gay nè các bác, XXX bắt em đưa giấy tờ ra kiểm tra, em trả lời dạ tay móc bóp chuẩn bị giấy tờ nhưng chưa đưa miệng em hỏi XXX là em bị lỗi gì àh, anh XXX phán một câu làm mình tiêu tan hình tượng nể nan nãy giờ " tao kêu mày lấy giấy tờ đưa ra kiểm tra nhanh lên "
em cũng đưa luôn giấy tờ đầy đủ cho anh XXX xem và miệng vẫn hỏi em phạm lỗi gì àh? Lúc này anh XXX tay cầm được giấy tờ em rồi phán cho câu " mày vượt đèn đỏ tạm giữ GPLX 30 ngày lập biên bản đóng phạt sau" em mới nhẹ nhàng hỏi anh XXX em qua vạch dừng lúc đèn vàng còn 2 giây thì em chạy qua luôn chứ em có cố tình vượt khi đèn đỏ đâu, anh XXX trả lời " mày nói nhiều quá ĐM vướt đèn đỏ còn cãi nữa hả mày chạy xe có xem đằng sau có ai chạy giống mày không?" nghe mà té ghế các bác " chạy xe ngay nga4 giao lộ nhìn đằng sau làm quái gì bác?
Em năn nỉ một hồi nói các anh XXX thông cảm cho em chứ lỗi này em không cố tình mấy anh làm vậy mất cần câu của em ah! 2 anh XXX nghĩ gì không biết trả lại giấy tờ cho em rồi kêu em về đi, lúc cầm được giấy tờ trong tay em lên xe vọt lẹ và cũng có lời cảm ơn chận thành đến 2 anh XXX.
Em viết bài này để các chém phụ em vài chi tiết này:
thứ nhất: anh XXX xử lý với người dân mà phát ngôn "ĐM" thì các bác nghĩ thế nào?
thứ hai: anh XXX nói khi qua giao lộ, xe đang nằm giữa giao lộ mà đèn đỏ sáng lên thì vẫn vi phạm. ( em không biết luật mới này khi nào nữa. giao thông VN mà anh XXX nói kiều này chắc em phải kiếm vé vào cùng mấy anh XXX đem theo 1 chiếc xe đứng ngay ngã 4 " lụm" đã tay luôn)
Dài dòng quá các bác, đi ngủ các bác ơi!
 
Hạng B2
10/4/11
125
37
28
34
:cool::cool::cool::cool:

đêm khuya vầy chắc bị giề nên giận cá chém thớt, mà em và mọi người ở đây và tất cả mọi người tham gia giao thông không chấp nhận như thế được
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
xxx láo nhỉ, bác chủ tuổi trung niên chưa hay teen teen giống em mà xxx nó láo thế bác. Chốt xxx này em gặp mỗi ngày, chuyên bắt 4b biển tỉnh và gài đèn 4b. Mịa nó.
Đèn vàng còn 2s lần sau cũng ko nên vượt bác ợ, nguy hiểm lắm, góp ý chân thành.
 
Hạng C
1/9/08
639
2.049
93
cái này thì bác chủ nói chưa rõ. Em không rõ là đèn vàng ở ngã tư này dài bao nhiêu giây. Khi bác qua vạch dừng thì đèn vàng còn 2 giây như vậy trước khi qua vạch dừng thì đã chuyển tín hiệu sang đèn vàng chưa. Nếu đã chuyển sang đèn vàng rồi thì bác chủ sai còn nếu chưa thì bác chủ đúng.

Còn cái vụ xxx nói chuyện láo thì em không có ý kiến. Nếu là em thì em chưởi vào mặt nó kể cả trong trường hợp em vi phạm. Cùng lắm là nộp phạt, thà mất tí tiền chứ không để ai muốn nói chuyện sao cũng được.

Mà sao mấy chú đó cho bác đi dễ vậy nhỉ? chắc thấy bác năn nỉ nên cũng động lòng
 
Hạng C
7/9/11
836
67
28
46
ls.chau nói:
cái này thì bác chủ nói chưa rõ. Em không rõ là đèn vàng ở ngã tư này dài bao nhiêu giây. Khi bác qua vạch dừng thì đèn vàng còn 2 giây như vậy trước khi qua vạch dừng thì đã chuyển tín hiệu sang đèn vàng chưa. Nếu đã chuyển sang đèn vàng rồi thì bác chủ sai còn nếu chưa thì bác chủ đúng.

Còn cái vụ xxx nói chuyện láo thì em không có ý kiến. Nếu là em thì em chưởi vào mặt nó kể cả trong trường hợp em vi phạm. Cùng lắm là nộp phạt, thà mất tí tiền chứ không để ai muốn nói chuyện sao cũng được.

Mà sao mấy chú đó cho bác đi dễ vậy nhỉ? chắc thấy bác năn nỉ nên cũng động lòng
Đồng ý với bác, đèn vàng thì dừng cho chắc ăn, vi vài giây đó thôi mà gây nhiều tai nạn lắm, nhất là lúc về đêm. Còn mấy thằng XXX trả lời tiếng Đan Mạch là mất dạy, xả lại cho nó chừa thói láo...nhịn riết nó lờn, làm hoài...mà xả có văn hoá nó sợ hơn là kiểu chợ búa.:D Em đi ngủ đây :D
 
Hạng B2
23/7/10
291
309
73
chậm vài giây để khỏi ân hận cả đời bác ạ.e cũng đi ngũ đây
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
TGHUONGQUE nói:
Chào các bác, cũng khuya và mệt lắm rồi em làm nhanh cái thớ này cho nhanh để các bác và em đi ngủ nghỉ mai còn vác thân đi "cày"!
Em vào đề cho nhanh, Ngay ngã tư BĐ - ĐBL, xe em chạy từ hướng ĐBL ra quẹo trái BĐ thì khi em qua vạch dừng thì đèn vàng 2 giây, em ngó 2 bên thấy 2 hướng bên kia xe cũng chưa chuẩn bị chạy nên em bình thản giữ nguyên tôc độ bật xinhan trái quẹo tỉnh bơ, chạy được 10m xuất hiện anh XXX cầm cây đèn pin ra vẫy tay vào. Em thấy không ổn rồi đây, mấy XXX mình lắm việc chăm chỉ thật gần 23h rồi mà chưa về với vợ con. Bác XXX vẫy tay chào em nhẹ nhàng rất lịch sự và đúng quy tắc nghề nghiệp em thấy mà cảm ảnh ghê dù chuẩn bị ăn "...." nhưng vì tinh thần của XXX nên cũng nể XXX chút.
Xong màn chào hỏi mới gay nè các bác, XXX bắt em đưa giấy tờ ra kiểm tra, em trả lời dạ tay móc bóp chuẩn bị giấy tờ nhưng chưa đưa miệng em hỏi XXX là em bị lỗi gì àh, anh XXX phán một câu làm mình tiêu tan hình tượng nể nan nãy giờ " tao kêu mày lấy giấy tờ đưa ra kiểm tra nhanh lên "
em cũng đưa luôn giấy tờ đầy đủ cho anh XXX xem và miệng vẫn hỏi em phạm lỗi gì àh? Lúc này anh XXX tay cầm được giấy tờ em rồi phán cho câu " mày vượt đèn đỏ tạm giữ GPLX 30 ngày lập biên bản đóng phạt sau" em mới nhẹ nhàng hỏi anh XXX em qua vạch dừng lúc đèn vàng còn 2 giây thì em chạy qua luôn chứ em có cố tình vượt khi đèn đỏ đâu, anh XXX trả lời " mày nói nhiều quá ĐM vướt đèn đỏ còn cãi nữa hả mày chạy xe có xem đằng sau có ai chạy giống mày không?" nghe mà té ghế các bác " chạy xe ngay nga4 giao lộ nhìn đằng sau làm quái gì bác?
Em năn nỉ một hồi nói các anh XXX thông cảm cho em chứ lỗi này em không cố tình mấy anh làm vậy mất cần câu của em ah! 2 anh XXX nghĩ gì không biết trả lại giấy tờ cho em rồi kêu em về đi, lúc cầm được giấy tờ trong tay em lên xe vọt lẹ và cũng có lời cảm ơn chận thành đến 2 anh XXX.
Em viết bài này để các chém phụ em vài chi tiết này:
thứ nhất: anh XXX xử lý với người dân mà phát ngôn "ĐM" thì các bác nghĩ thế nào?
thứ hai: anh XXX nói khi qua giao lộ, xe đang nằm giữa giao lộ mà đèn đỏ sáng lên thì vẫn vi phạm. ( em không biết luật mới này khi nào nữa. giao thông VN mà anh XXX nói kiều này chắc em phải kiếm vé vào cùng mấy anh XXX đem theo 1 chiếc xe đứng ngay ngã 4 " lụm" đã tay luôn)
Dài dòng quá các bác, đi ngủ các bác ơi!
1. ai phát ngôn DM cũng không hay huống chi mấy ảnh, đương nhiên không ai chịu chuyện đó rồi!
2. không có luật mới nào về chuyện đèn đỏ sáng lên khi xe đang giữa giao lộ thì phạm luật cả, chỉ căn cứ vào thời điểm bác bắt đầu cán vạch dừng là xanh hay vàng thôi: nếu đang xanh thì ok nếu đã vàng là sai rồi. nếu bác đã qua vạch dừng đèn mới chuyển vàng thì đương nhiên bác có quyền đi tiếp để tránh ùn tắc. nhưng như các bác khác đã góp ý, nếu đèn xanh còn vài giây thì giảm tốc độ từ trước và dừng chờ cho lành.
Thân mến :)

Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ
3. Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định như sau:
a) Tín hiệu xanh là được đi;
b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;
c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp;
 
Hạng D
19/9/09
1.365
89
48
52
Karaoke KTV
Về luật e không bán.
Về phát ngôn của xxx thì bác chủ quá hiền, e đã từng gặp 1 xxx chửi thề với e và e không để yên cho xxx đâu nhé.