Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
cố gắng giữ lái và nương theo để hạn chế tối đa rủi ro cho mọi người rồi từ từ dạt lề....va đọc kinh ..hên xui hên xui hên xui hên xui...chúc may mắn...thì mới có ăn thua bác ơi
 
Thương Gia
7/1/14
552
342
63
31
Nên kiểm tra áp suất, bảo dưỡng vỏ thường xuyên, đừng để vỏ hết date quá lâu nha các bác
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Em bị xì hơi 3 lần có 2 lần không biết , một lần bánh trước xì hết hơi khi đến chỗ chờ đèn đỏ có người đi đường chỉ mới biết , 1 lần xì bánh sau thì khi đến đoạn đường vắng mới cảm nhận được thì cái lốp đã hư , còn 1 lần xẹp bánh trước , phát hiện kịp nhưng cũng phải bò thêm hơn 1 km mới có chỗ vá . Như vậy nếu bánh bị xẹp thì vẫn chạy được mà không loạng choạng tay lái nếu tốc độ 60km/h trở xuống ( em bị khi chạy ở tốc độ đó ) , còn nổ thì em chưa bị nên không biết sẽ ra sao .
 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG

em thì chạy talon banh luôn vì đường xấu không biết...biết chỉ còn nhôm thôi mới ghê ấy chứ
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
duvsp nói:
Xe bị như vậy mà khách văng ra ngòai nhiều thế, liệu có phải do không thắt dây an tòan không các bác? Cái mục này em thấy dân ta nói chung chưa tuân thủ trịêt để lắm thì phải, nhất là khi ngồi ghế sau. Nhà em cũng thế, phải nhắc suốt. Còn một số tài già em biết thì kể cả ghế trước cũng không luôn, thậm chí là cài sẵn dây, vào xe là ngồi lên nhánh dưới còn nhánh chéo thì ở sau lưng để đeo vào.và tháo ra cho tiện đối phó csgt. Họ quá tự tin vào tay lái và kinh nghiệm của mình nên cho rằng không bao giờ bị đụng xe.


Em cũng nghĩ như bác. Những trường hợp bị văng ra em nghĩ là do không thắt dây an toàn.
Em thấy nhiều người chưa hiểu hết tác dụng của dây an toàn, cũng như khá là chủ quan.
 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
việt nam mình ngồi sau ít thắt dây luôn bác ơi, bữa trước chở anh tây lên thắt đủ luôn....mình cũng nên làm thế cho an toàn ...vài lời chia sẽ
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
Dân VN mình ỷ y lắm, mỗi lần lên xe nhắc nhở thắt dây vào đều la "úi zời thắt làm gì cho mệt", tai nạn văng ra khỏi xe thế này là câu trả lời cho câu hỏi "thắt làm gì cho mệt"
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Ko kiểm tra lốp, áp suất lốp, chạy thì nhanh, đường thì xấu, khách ko dùng seatbelt, việc gì đến nó đến...RIP.