Hạng C
18/4/12
501
1.262
93
Mỗi lần thấy xe nào để cái nón này em chỉ biết phì cười, ba cái này muốn mua thì cũng có chứ cần quái gì quan hệ. Trong cốp xe tập lái của ông thầy dạy em còn thủ sẵn 1 cái :)). Người trong ngành chả ai để cái nón ấy trưng ra khè thiên hạ làm gì ngoại trừ đang mặc cảnh phục ko có chỗ cất, vì xuống xe nói chuyện là biết nhau ngay. Ko hiểu các bác ấy trưng như vậy thật chất là vì yếu bóng vía sợ cảnh sát hay do cuộc sống hay gặp bọn bá dơ ngoài đường càn quấy. Em thì thấy phần nhiều vì cái nguyên nhân đầu :))
 
Hạng C
29/2/08
595
118
43
XXX đứng ngoài đường còn chưa sợ, bác lại đi sợ cái nón trong xe. Thiệt tình bác bị át vía rồi
 
Hạng B1
28/12/09
63
2
0
Nghĩ lại thấy nhiều anh chạy trên cao tốc cứ cái trò đá đèn vô tội vạ...đặc biệt là buổi tối. Phía trước đông xe, xếp hàng dài, tốc độ phía trước khoảng +85 mình lo giữ khoảng cách an toàn với xe trước, các anh cứ bám sát đít nhá đèn, chả hiểu vượt 1 xe rồi có vượt hết cả trăm xe trước không? chả lẽ tránh cho anh lên xong tui lại "nhá đèn" vô mặt anh lại trả thù thì tui cũng chẳng ra thể thống gì...Ông bà, cô thầy dạy rồi, chỗ đông người thì phải xếp hàng, tuần tự di chuyển mới an toàn, việc nhỏ như xếp hàng vào lớp, đi xem bộ phim, xếp hàng tính tiền trong siêu thị vv..ra đừng thì dừng chờ đèn đúng lượt thì có phải góp phần cho xã hội trật tự không?
Việc nhỏ nhưng nói lên cái văn hóa ứng xử của mỗi người, thật ra mình hơn các giống loài khác chỉ từ những cái nhỏ nhặt ấy...