Chưa có kết luận điều tra của CSGT thì ko thể nói trước ai đúng, ai sai nha, mà kể cả đã có kết luận điều tra tai nạn của CSGT thì cũng ko biết cái bản kết luận ấy nó có đúng ko nha.....Biết đâu thằng Camry chạy láo, thấy xe lớn không nhường. Thằng tài 28 tuổi, lại là gia đình quan lớn nữa, ỷ xe 2.5 nên vọt lẹ lên bàn thờ.
giống cái cảnh trong phim fast and furious đúng hem?????????em xem phim thấy xe bị tong ngang toàn bị văng ra và lật, sao em lại thấy camry này như cái lon 333 bị dẫm bẹp thế?![]()

Xe này khi đi lên Bà Nà chở tới 8 người, khi về do chờ lấu nên cô em gái tài xế bỏ về trước rồi.(còn một người có bầu bị tai nạn nữa). RIP nạn nhân
Xe 5 chỗ chở 7 người quá tải, Con quan (giám đốc quỹ đất TP Đà Nẵng), xe mới mua chắc là coi trời còn thấp đó. Em thấy người ta nói là chỗ đó có đèn tín hiệu giao thông và tài xế dừng xe trước khi bị đâm đó.
Xe 5 chỗ chở 7 người quá tải, Con quan (giám đốc quỹ đất TP Đà Nẵng), xe mới mua chắc là coi trời còn thấp đó. Em thấy người ta nói là chỗ đó có đèn tín hiệu giao thông và tài xế dừng xe trước khi bị đâm đó.
Xe camry thiết kế khó lật, xe đức hay Mỹ... mà bị ủi là lật quay mấy vòng không nát như vậy, nhưng khi lật sẽ nổ bùm , người bên trong có khi phải nhận dạng bằng DNA.em xem phim thấy xe bị tong ngang toàn bị văng ra và lật, sao em lại thấy camry này như cái lon 333 bị dẫm bẹp thế?![]()
Người ta mua xe mà bác biết người ta mua Cam để sau này bán khỏi mất giá thì nói thật bác e khinh, éo biết mà cứ đoán mòNhiều người cứ thích chọn Camry để sau này bán khỏi mất giá và chi phí bảo dưỡng thấp. Nói gì thì nói chứ mấy xe Toyota ở VN quá kém ở các trang thiết bị an toàn và cũng có cảm giác ông Toyota quá xem thường người dùng của Việt Nam
Em chạy bên Lào tốc độ 120 ủi 2 con bò mà xe ko sao, bị móp chút cản thôi, bữa đó em đi Toy thần thánh chắc tiêu xe luôn.
bác chạy xe nào 120Km/h ủi 2 con bò mà không sao vậy ? tối thiểu móp cản còn tiêu cái kiếng trước nữa chứ.Em chạy bên Lào tốc độ 120 ủi 2 con bò mà xe ko sao, bị móp chút cản thôi, bữa đó em đi Toy thần thánh chắc tiêu xe luôn.
Bị móp cản trước, gậy chân đèn thôi bác, lúc đó em cũng kịp đạp thắng.bác chạy xe nào 120Km/h ủi 2 con bò mà không sao vậy ? tối thiểu móp cản còn tiêu cái kiếng trước nữa chứ.
Xe này khi đi lên Bà Nà chở tới 8 người, khi về do chờ lấu nên cô em gái tài xế bỏ về trước rồi.(còn một người có bầu bị tai nạn nữa). RIP nạn nhân
Xe 5 chỗ chở 7 người quá tải, Con quan (giám đốc quỹ đất TP Đà Nẵng), xe mới mua chắc là coi trời còn thấp đó. Em thấy người ta nói là chỗ đó có đèn tín hiệu giao thông và tài xế dừng xe trước khi bị đâm đó.
Mấy chú còn trẻ người và trẻ cả tay nghề nên đây cũng là nguyên nhân.
Chính hôm đấy em cũng đi đoạn đường này, buổi sáng em đạp > 120, khi chiều chạy về qua ngã tư này có đèn nhấp nháy xanh đỏ gì đó me ko để ý lắm, cộng với xe trên đường tránh nhiều nên giảm tốc độ, thấy mấy xe sơn đường đang làm việc, em tưởng họ đang thi công bình thường. Về mở mạng đọc báo mới thấy vụ tai nạn này.
Không ai tài giỏi gì khi ngồi cầm tay lái, tuy nhiên kinh nghiệm, tính cách, tuân thủ các yêu cầu qui định về an toàn giao thông sẽ giảm thiểu tối đa tai nạn.
Con nhà quan to mà cũng ko chấp hành Luật thì đừng trách ai, kể cả ông quan kia cũng nên xem lại cách dạy dỗ quản lý con cái của mình.