Cái xe tải chạy đêm khuya, tài xế buồn ngủ, quất vào con lươn ngay đầu đường Phan đăng lưu, Bình thạnh. Dân phòng gần đó túa ra giữa xe, tài xế, lập biên bản rồi gọi xxx bình thạnh. Con lươn bị mẻ một góc khoản 4 tấc vuông (em ước lượng), dẹp lép cái trụ có gắn bản phản quang, xê dịch, làm cong một đoạn dải phân cách. Sau khi bị xử lý lỗi của tài xế, chủ xe phải đóng 50 chai "tiền bồi hoàn" của công. Còn cái cầu, eo ơi! chắc ra đê ở 3 kiếp chưa trả xong
Bác tài xe tải này đền mệt xỉu luôn .Không có tiền đền thì phải vào bóc lịch thôi .Cầu cho 15t mà bác tài chơi xe hơn 40t thì cầu nào chịu nổi .Phải đền thôi .Xe không chạy mà còn phải đóng phí bảo trì đường bộ ,huống chi chở quá tải làm sập cầu thì hậu quả phải lãnh thôi

Theo em nghĩ, lái xe không phải bóc lịch, không phải đền.daothanhtan nói:Bác tài xe tải này đền mệt xỉu luôn .Không có tiền đền thì phải vào bóc lịch thôi .Cầu cho 15t mà bác tài chơi xe hơn 40t thì cầu nào chịu nổi .Phải đền thôi .Xe không chạy mà còn phải đóng phí bảo trì đường bộ ,huống chi chở quá tải làm sập cầu thì hậu quả phải lãnh thôi![]()
Đối với lái xe: theo ND34, xe trên 5 tấn, chất vượt tải trên 50% tải trọng quy định: phạt 2 tr-3 triệu và tước quyền lái xe 60 ngày.
Về trách nhiệm dân sự TNGT, có 2 kịch bản:
1) Bảo hiểm đền thay cho chủ xe theo luật VN: 70 triệu(trước là 50). Thiếu bao nhiêu để xây lại cầu, chủ xe trả góp xxx năm hoặc bóc lịch như bác nói.
2) Bảo hiểm từ chối vì lái xe cố tình gây tai nạn. Chủ xe chịu hết.
Ở EU, trường hợp 1, BH chi trả trên giá trị của cầu, max 1.94 triệu usd theo luật. Trường hợp 2, Quỹ bảo hiểm chung chi trả và đòi lại chủ xe sau.
Như vậy, nâng mức trách nhiệm DSTNGT trong luật thì có lợi cho cả chủ xe và nhà nước phải không các bác?
Last edited by a moderator:
Quá tải BH có thể sẽ không đền, xập cầu cơ quan quản lý sẽ kiện chủ xe bồi thường, vấn đề giá trị cầu sẽ phải được cơ quan giám định giá, nếu cầu lâu quá khấu hao xong mà không duy tu bảo dưỡng, không cảnh báo tải trọng chủ xe lại có thể kiện đòi bồi thường được. Nói chung sẽ thương lượng với nhau không phải bồi thường nguyên cái cầu.
Gì mà kinh vậy bác, Đọc những dòng bác viết tự nhiên em tức cái đám đầy tớ thật , làm hư hại thất thoát biết bao nhiêu mà chẳng thằng nào đền, còn đè đầu ông chủ ra lấy tiền nữa chứconectingpeople2011 nói:Cái xe tải chạy đêm khuya, tài xế buồn ngủ, quất vào con lươn ngay đầu đường Phan đăng lưu, Bình thạnh. Dân phòng gần đó túa ra giữa xe, tài xế, lập biên bản rồi gọi xxx bình thạnh. Con lươn bị mẻ một góc khoản 4 tấc vuông (em ước lượng), dẹp lép cái trụ có gắn bản phản quang, xê dịch, làm cong một đoạn dải phân cách. Sau khi bị xử lý lỗi của tài xế, chủ xe phải đóng 50 chai "tiền bồi hoàn" của công. Còn cái cầu, eo ơi! chắc ra đê ở 3 kiếp chưa trả xong


