Bác ấy làm bên công tránh mờ !Bác vẽ đẹp và rõ quá.

Bác ấy làm bên công tránh mờ !Bác vẽ đẹp và rõ quá.
Bác có lộn xào hông vậy, tèo nhớ 94 là bạc liêu mờ.Xe của cơ quan công an tỉnh hậu giang.
Lúc đậu xe 2 bên như trong hình thì quả thực là yếu kém còn khi đậu mà trái phải có e nào lấn lane thì bác này cũng đành phải lấn theo
Chị trịnh hưng rữ và sân si quá nghen.Cho ngay quả đá liền!!! Còn không thì cầm chìa phá, đi xung quanh xe 1 vòng là hả dạ ngay. Đm, thằng ngu dốt. Dù lái mới thì cũng phải có mắt nhìn choé!!!
Bác có lộn xào hông vậy, tèo nhớ 94 là bạc liêu mờ.
@bac chủ: tèo thấy xe đó đậu ngay ngắn mờ, hông cán vạch, hông chắn mất lối đi lối ra vào thì hà cớ gì bác khó chịu. Dễ tính chút cho dợ con nó nhờ chút bác ơi.
Ờ làm thử đi, xe tèo biển xanh tức là xe cơ quan nên tèo óe sợ, xuống lấy xe mà bị chặn vậy là tèo ủi luôn.Gọi chú bảo vệ ra rùi đậu dọc sát đít nó sao cho các xe khác có thể đi dc, Rùi là về P kéo thắng tay lock cửa về ôm bà cả ngủ ngon tới sáng cà phê điện thoại xin nghỉ 1 ngày hôm sau đi làm. Từ đó ko bao giờ thấy nó đậu vậy nữa đâu ạ.
không phải hổ báo mà là bức xúc thôi.Ai cũng có ý thức như OSER thì đâu có gì phải bực mình phải không các bác!Qua thớt này mới biết các bác osers toàn hổ báo cáo chồn, sân si và dữ dằn hơn 1 thằng bán đồ lạc xoong chợ trời như tèo nhiều.
nhưng mà ...cũng đâu có ra đuợcỜ làm thử đi, xe tèo biển xanh tức là xe cơ quan nên tèo óe sợ, xuống lấy xe mà bị chặn vậy là tèo ủi luôn.
Cũng kệ, tèo ủi luôn mà vẫn hổng ra được thì tèo gọi a3 của tèonhưng mà ...cũng đâu có ra đuợc