Thảo Luận Chung Xe rơi từ núi Cấm.

Hạng C
2/9/11
538
388
63
Ở núi Cấm nếu cho mình tự lái xe lên núi thì sẽ không có chổ để đậu xe. Khu du lịch này chán lắm!
 
Hạng C
25/4/11
507
16
18
45
Đường lên/xuống núi Cấm còn hiểm trở lắm. Để ý trên đường có nhiều vệt bánh xe do thắng gấp, đặc biệt tại các khúc quanh co. Hơn nữa, về phương tiện vận chuyển cũng đáng lo. Lên xuống được an toàn được xem là điều may mắn.
 
Tập Lái
12/11/12
32
0
0
43
MinhKhanh nói:
Ở núi Cấm nếu cho mình tự lái xe lên núi thì sẽ không có chổ để đậu xe. Khu du lịch này chán lắm!
Đúng rồi đó bác, em đi 1 lần và tự nhủ chắc trong ít nhất 5-10 năm nữa chắc không đi nữa. Vì trên đó chả có gì.
Và về vụ xe trung chuyển lên, ban đầu em nhận định có lẻ họ không cho xe cá nhân tự chạy lên cũng là có lý. Vì neu xe cá nhân tự lên thì số lượng không biết bao nhiêu mà kể, đông xe và không quen đèo dốc sẽ dẫn đến tai nạn, rồi lại không có chổ đậu.
Giờ tài xế của Công ty du lịch cũng chủ quan nên cũng dẫn đến tai nạn.
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.770
113
Em cũng đi 1 lần, nó chạy kinh hồn, 2 xe ngược chiều sát sạt nhau.

Eagle nói:
Em cũng từng đi Langbiang, đúng là cảm giác mạnh ngồi đu vịn hai tay run như cầy sấy :)
 
Hạng B2
4/6/09
289
30
28
64
Mình cũng đã đưa cả GĐ lên đây 1 lần rồi. cảm giác hoàn toàn đúng với hậu quả xảy ra. Lx trung chuyển chạy quá ẩu do chủ quan quen đường. Xe Hồ Cẩm Đào chỉ dùng để chở rau hoặc VLXD là phù hợp ( ở đây có cả loại 15 chỗ HCĐ mới ghê nữa). Lên tới nơi chẳng có gì hấp dẫn khách DL cả. Một đi không trở lại nơi này rồi!