Có lẻ có điều kiện nên mua 2 chổ đậuTình hình là thế này các bác: 23h em về tới chung cư nhà em, đảo lòng vòng tìm chổ đáp mà k có thì thấy em này đang nằm chiễm chệ thế này. Tức k chịu được.View attachment 256960 View attachment 256960 View attachment 256961
tờ giấy nhắc nhở bác chủ xe: Đây là Sài gòn chứ không phải Kiên giang đâu mà đậu xe như thế???Tờ giấy dắt vào kính xe nội dung gì vậy thớt![]()
không đâu bác. ở đây mình đậu hàng ngày mà, cùng lắm là chỉ cán vạch tý thôi chứ làm gì mà chàng hảng thế kia.Các bác đừng nóng. Nhiều khi lúc họ đậu thì các xe khác bên cạnh cũng không nằm đúng chuồng nên họ phải đậu như vậy. Khi xe khác đi để lại mình em nó nên các bác bức xúc.
Bác nongnoc ở CC Mỹ Phước à?Nói thằng giữ xe cuối tháng tính tiền gấp đôi (nhớ chụp hình làm bằng chứng). Bên ccư em có con Mer nó đậu vậy chắc cũng hơn 2...năm rồi mà k hề lấy xe, lốp liếc chẳng còn tí hơi, bụi bao phủ thấy thương con xe.
em cũng định vậy đó bác. đúng là tức điêng người, em đảo 2 vòng không có chổ đậu và phát hiện ra em ấy. nếu hôm qua mà thứ 7 thì em sẽ chắn ngang đầu nó rồi, cho nó nằm đó luôn (vì tối chủ nhật, thứ 2 đi làm sớm, chắn nó cũng như không, nên thôi).Gọi bảo vệ khiệng xích qua bên 1 tí là xong.
nhưng em nghỉ là bác nào ấy chứ không phải mợ đâu. vào chuồn thẳng tưng mà (tay láy này cũng cứng lắm à nha)Em nghỉ chắc mợ nào đậu rồi, ko phải thằng đâu!
![]()
83 tân hoá nữa bác, bãi sậyChắc bác chủ mer đang ở số 1 hoà hưng?
em cũng tính kiếm cục gạch làm thế náy. nhưng cũng thấy tội bác ấy. kaka
