Hôm qua khi đi lên khu Hòa Lạc (Hà Nội), đến ngã tư ngã năm gì đó nối với Đại lộ Thăng Long, em thấy có chú Vios đi đèn xanh qua vạch rồi thì bị một chú xe máy chặn đầu phải dừng lại. Đèn đỏ bật lên, Vios đi tiếp thì bị công an vẫy vào thu giấy tờ. Hai vợ chồng già thanh minh thanh nga nhưng đồng chí công an vẫn phớt lờ. Đèn đỏ ở đó khá lâu, em nhìn cảnh đó thấy buồn cười và có chút bực mình với mấy chú công an cứ thích phạt là phạt, không biết đúng - sai, tình - lý là gì.
Thấy xe trước bị CSGT phạt nhầm, xe sau nên bỏ lơ đi tiếp hay dừng lại giúp đỡ? - Ảnh minh họa.
Em liền bảo cậu lái xe tạt vào bốt CSGT. Xe dừng lại, em vào bốt và nói với chú CSGT rằng tôi đi sau ngay ông Vios này, tôi khẳng định là ông ấy đi đúng. Chú công an nhìn em gườm gườm và bảo: “Anh đi đi!”. Em quả quyết: “Tôi không đi. Anh trả giấy tờ cho họ, để họ đi thì tôi đi ngay. Tôi nói là ông ấy đi đúng luật. Đèn xanh còn 3 giây ông ấy đã qua vạch rồi”. Thế là cuối cùng chú công an cũng phải trả lại giấy tờ cho bác Vios.
Khi đi trên đường, bác nào đi sau thấy xe trước bị oan thì cố gắng giúp khổ chủ nhé. Chúng ta cố gắng hạn chế việc phạt nhầm của CSGT.
Trên đây là chia sẻ của thành viên PHANTOM OPERA, diễn đàn OtoFun. Ban Biên tập OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên trong diễn đàn.