Ở VN thì giữ khoảng cách an toàn là xa xỉ, bác tập trung cao độ để đu đít xe phía trước luôn thì không ai chen ngang được
, còn lại thì để hên xui giải quyết, chứ lái hiền quá thì bác sẽ còn chửi dài dài.
bác tào còm men làm em phải gắng tai nghe xem lại lần nữa. kakakaBác chủ chửi cho mấy người trong xe bác nghe hay bác nghĩ là bác chửi vậy thì tài xe tải kia sẽ nghe?
Tải chạy láo thật, mới hôm kia em cũng bị 1 thằng xe khách tạt đầu, cho tắm sìn với đá, nhìn con xe em như mới tắm bùn về.
Cái này thì thường xuyên gặp. Bác chủ chịu khó quan sát và đánh giá tình huống tí thì sẽ đỡ bị nó chẻ đầu như vậy.