Chắc tài xế ngủ ngật rồi đây, chạy từ Kiên Giang lên thành phố rồi quay lại gấp, đi cả đêm tài xế nào chịu được.
Căng nhể ... ngồi thu phí mà cũng bị ủn phải đi bệnh viện . Chắc mất thắng rùi ... mà sao tài xế không đâm barie cho nhẹ , mà tông thẳng vào trạm thu phí vậy ta?
lại vì chén cơm nữa hả ? vì chén cơm mà bỏ qua mạng sống thì....bác có làm ko ? phải suy nghĩ trước khi "vì chén cơm" chứ bác cứ cái gì cũng "vì chén cơm" nghe mà nóng máu. giờ tui cho bác "100 chén cơm" hay "mấy thùng gạo" rồi yêu cầu bác đi giết anh A anh B cho tui thì tui mới đưa "chén cơm" đó cho bác, bác có làm ko ?làm tài xế đâu có sướng, vì chén cơm manh áo .việc này xảy ra vợ con bác ý lạnh trọn đêm mưa