Phải làm trạm thu phí như mấy cái lô cốt mới chịu được tông như vậy.Buộc nhân viên thu phí phải..... ...đội mũ BH.
làm gì mà bác phải nóng máu . ý của em nói là làm nghề tài xế phúc họa khó lường , có nhiều khi không phải lỗi do con người mà do lỗi kỹ thuật thì sao ? có cái nghề tài xế không chạy lấy gì nuôi vợ con, còn ôm vô lăng để mưu sinh đi đến nơi chưa chắc về đến chốn lúc đó vợ con mình khổ chứ ailại vì chén cơm nữa hả ? vì chén cơm mà bỏ qua mạng sống thì....bác có làm ko ? phải suy nghĩ trước khi "vì chén cơm" chứ bác cứ cái gì cũng "vì chén cơm" nghe mà nóng máu. giờ tui cho bác "100 chén cơm" hay "mấy thùng gạo" rồi yêu cầu bác đi giết anh A anh B cho tui thì tui mới đưa "chén cơm" đó cho bác, bác có làm ko ?
Tội nghiệp cho nhân viên thu phí, nhưng hình như có điềm cho mấy trạm lạm dụng thu phí quá tay ( cầu Rạch Chiếc ... )
vậy cho em rút lại lời vừa nóilàm gì mà bác phải nóng máu . ý của em nói là làm nghề tài xế phúc họa khó lường , có nhiều khi không phải lỗi do con người mà do lỗi kỹ thuật thì sao ? có cái nghề tài xế không chạy lấy gì nuôi vợ con, còn ôm vô lăng để mưu sinh đi đến nơi chưa chắc về đến chốn lúc đó vợ con mình khổ chứ ai

