Em chẳng biết đặt tiêu đề ra sao cho ngắn gọn mà rõ ý. Cụ thể là 1-2 chiếc "bồ câu" dẫn đường cho mấy đoàn xe của các nhân vật NN ấy, CSGT ngồi lái mấy xe moto đó có phải có ít nhất yêu cầu gì không?
Vì sao em hỏi vậy?! Đ1o là em thấy dạo sau này, các cậu lái xe CSGT dẫn đoàn thường quá mất dạy! Họ được quyền hô, kêu loa lớn tiếng v.v. để mở đường nhưng phải có sự tôn trọng vì em thấy nhiều cậu trẻ măng mà nạt nộ la lối kinh khủng (xem phim Mỹ thấy các anh đeo kính đen của Mỹ cũng dữ dằn không bằng). Trong khi sự la lối nạt nộ đó khiến cho yêu cầu mở đường của họ không được người dân nghe rõ. Người dân lúc đó chỉ hoảng hốt tìm hiểu sao mình bị nạt và bị nạt vụ gì ?!
Cái này ngứa mắt đã lâu nhưng 2 tuần trước em vừa bị nên mới lôi ra hỏi chơi chơi trước khi vào làm việc.
Lần đó em dừng đèn đỏ ở ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng. Em rẽ phải nên xi nhan và tấp vào làn phải trong cùng để đợi đèn xanh mà rẽ - theo đúng bảng phân làn đường. Em dừng xe cũng lịch sự chừa chỗ cho xe máy dừng thoải mái - 2b dừng kín bên phải, trước mặt và 1 phần trái phía trước. Lúc đó từ sau đoàn xe tới. 2 moto CSGT dẫn đoàn đi trước la hét như có cướp. Mãi sau này em định thần lại mới biết là kêu mở đường. Nhưng em dừng làn trong thì có đụng tới cha mấy cậu đó đi làn giữa và làn ngoài đâu. Tuy nhiên em cũng cố nép hết cỡ vào lề. Vậy mà 1 xe tấp sát xe em, đập lên kính rồi anh trẻ măng trừng mắt với em "tránh ra, bộ điếc sao mà không tránh ra." Sau đó còn đập vào kính chiếu hậu của em 1 cái thật mạnh khiến nó gập vào kêu rốp rốp (mạnh tới nỗi mặt kính bị giật chạy sai vị trí luôn) và hét "đi đi, đi đi, đứng đó làm gì .." kèm theo tiếng chửi thề gì đó mà em không rõ lắm.
Mẹ cha nó chứ, em không kịp hiểu 1 tí gì , chỉ ngơ ngác vì không biết đi đường nào. Chứ nếu gặp chị nào lái xe mất bình tĩnh chắc nghe lời nó "đi đi" thì ủi hàng chục xe 2B phía trước rồi - lúc đó đèn đỏ mà. Nó mà đừng bỏ chạy thì chắc em cũng xuống xe là 1 ván với nó quá, ức không chịu được. À , khi bọn nó la như cướp thì dân tình hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn và sau đó chạy dạt tán loạn 2 bên như cảnh phim xác ướp hơ lửa là đàn bọ dạt ra vậy.
Nhìn cậu đó mà em nhớ con bé nhân viên em nó kể : " anh biết không, thằng bạn em nó học cao đẳng KTế với em. Nó học dốt quá không tốt nghiệp được. Giờ tự nhiên nó làm CA ..."