Bác nào có suy nghĩ cho tương lai con cháu mai sau thì nên soi lại và rèn luyện lại bản thân.
Em cứ nói hoài mà các bác chẳng chịu sửa. Tới lúc đó rồi đổ lỗi cho xã hội nó vậy, nên mình phải vậy.
Em cứ nói hoài mà các bác chẳng chịu sửa. Tới lúc đó rồi đổ lỗi cho xã hội nó vậy, nên mình phải vậy.
xin lỗi bác 1 điều là nó ngố nhưng văn hóa giao thông của nó mình học thêm 100 năm nữa ko theo kịp. bên đó giải quyết bằng luật bác nhé và luôn có cảnh chờ đèn đỏ 2h sáng dù đường vắngVào youtube gõ carcrash xem mấy thằng nga ngố nó chạy còn vãi hơn
Anh ạ nếu anh nói văn hóa giao thông của nga thì nó chả khác gì VN anh ạ.xin lỗi bác 1 điều là nó ngố nhưng văn hóa giao thông của nó mình học thêm 100 năm nữa ko theo kịp. bên đó giải quyết bằng luật bác nhé và luôn có cảnh chờ đèn đỏ 2h sáng dù đường vắng
Clip đầu thì đầy ra đó rồi bác. Cần gì 2-3 năm nữa.Không khác một lũ thú hoang dã. Việt Nam 2-3 năm nữa chắc chắn y chang.
dạ xin hỏi bác lái xe ở thành phố nào và bao năm? em mới 10 năm lái bên đó thôi bác nếu em không biết bác cho em 500 đồng ví dụ cái nào nó chả khác gì việt Nam? cách nó nhường đường cho người đi bộ, cách nó đậu xe lịch sự hơn, cách nó nhường lane trái cho xe vượt trên quốc lộ, cách nó đợi khi đi từ đường nhánh ra đường ưu tiên, cách nó nhường đường cho xe cứu thương mặc dù đường kẹt xe hay cách nó ko điền vào chỗ trống như mình? ở đâu cũng có người đi ẩu nhưng cách đi tại VN thì là quá ẩu số đi tử tế chiếm rất thấpAnh ạ nếu anh nói văn hóa giao thông của nga thì nó chả khác gì VN anh ạ.
Chỉnh sửa cuối:
em pause clip lại và nhảy xuống cmt luôn;...
y chang ở ta chứ có khác gì... không rõ là ai copy ai...
Tung cẩu và Diệt lam chắc học chung thầy Khổng!Khổng tử sống lại..chắc cũng đấm ngực ức mà chết lần 2...Bọn cẩu này...đẻ cũng dữ...nên coi thường mạng sống người khác....giờ mới hiểu..tại sao ở ngoải...rất manh động....vh phuong bắc nó tràn xuống rồi....ehhehe