Hạng B2
5/3/15
368
424
63
58
e nghĩ không phải đường đông, mà mấu chốt ở chỗ khi bác tránh 2B rẽ bác không chờ 2B và nhìn gương phải (khi đó xe tải đang chạy sát bác bên phải) mà bác đánh lái qua phải hơi nhiều nên đã ép xe tải, bác tải cay mũi ép lại bác, nói chung 2 bác đều bất cẩn, bác tải hơi quá
Bạn đừng biện minh chạy kiểu này là kiểu đầu đất tham gia GT thì phải nhường nhịn chứ kiểu ăn thua đủ có ngày không gây tai nạn cũng gặp hổ báo dữ hơn thì có án mạng ủng hộ chú thơt gửi clip để phạt nguội.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113
Số là đang đi đường có 2 lane hỗn hợp, đường chật, hay họp chợ, 2B cắt ngang đầu... Em đang đi lane sát con lươn, bác xe tải phía sau dí đít, bóp còi xin vượt. Em nhận lỗi vì chưa kịp thời chuyển lane trong nhường đường ( vì đường hẹp, xe 2B đông ) chứ em không cố ý không cho tải vượt. Nhưng cái cách xe tải "trả đũa" lại em thì nguy hiểm quá. Mời các bác xem như thế này nhá.
Em nghĩ bác tải hiểu lầm bác thôi, phân tích kỹ xíu nữa là do "chúng ta" ko bao giờ chịu ngừng hẳn khi có chướng ngại vật....
Em ví dụ: có 1 xe 4b quay đầu / 1 người đi bộ/ 1 xe ba gác / trước mặt thì thông thường "chúng ta" sẽ đánh lái nhẹ để tránh chứ không dừng hẳn ( do sợ trễ hành trình, hà hà hà)... Vì vậy, bác tài xe tải "nghĩ " rằng bác chủ "chơi" bác ấy, và máu nóng đã bốc lên.

Em hỏi thật các bác: nếu trường hợp như trên các bác đi tốc độ có thể thắng từ từ và dừng hẳn được không?
Em trả lời luôn: hầu như ko. Kể cả em. Nhưng ...khoảng 1 năm nay em tập thói quen này kể cả khi đi 2 hay 4B. Đôi khi nhận cái lườm nguýt, có khi lại nhận được lời cảm ơn.... đủ cả. Rất may mắn chưa bị ủi đít lần nào, và tùy trường hợp nhen các bác.
 
Hạng B2
31/7/14
246
261
63
Em nghĩ bác tải hiểu lầm bác thôi, phân tích kỹ xíu nữa là do "chúng ta" ko bao giờ chịu ngừng hẳn khi có chướng ngại vật....
Em ví dụ: có 1 xe 4b quay đầu / 1 người đi bộ/ 1 xe ba gác / trước mặt thì thông thường "chúng ta" sẽ đánh lái nhẹ để tránh chứ không dừng hẳn ( do sợ trễ hành trình, hà hà hà)... Vì vậy, bác tài xe tải "nghĩ " rằng bác chủ "chơi" bác ấy, và máu nóng đã bốc lên.

Em hỏi thật các bác: nếu trường hợp như trên các bác đi tốc độ có thể thắng từ từ và dừng hẳn được không?
Em trả lời luôn: hầu như ko. Kể cả em. Nhưng ...khoảng 1 năm nay em tập thói quen này kể cả khi đi 2 hay 4B. Đôi khi nhận cái lườm nguýt, có khi lại nhận được lời cảm ơn.... đủ cả. Rất may mắn chưa bị ủi đít lần nào, và tùy trường hợp nhen các bác.

Hihi. Thói quen của em thế này:
1. Nếu không có 2B bên trong, đánh lái nhẹ bên phải để di chuyển ( cái này luật cho phép vượt phải trường hợp có xe đang rẽ trái hoặc có tín hiệu rẽ trái ).
2. Nếu có xe 2B bên lane trong thì chạy chậm chờ xe rẽ trái hết rồi đi.
Em không trẻ trâu hơn thua chi bác ơi, với lại em là tỷ phú ...thời gian !
Ah, nói thêm luôn, xe tải nó chạy ngay sau xe em. Dí mông, bóp còi inh tai để đòi vượt ! Không phải đang chạy lane trong bị em ép phải sinh ra cay cú.
 
Hạng B2
28/5/09
118
95
28
Xe nào vượt mà nhẹ nhàng thì em cho vượt ví dụ đá đèn, hay bóp còi 1 2 lần em thấy đủ điều kiện an toàn thì em cho vượt. Còn bóp còi ỉnh ỏi thể hiện, em không bao h cho vượt kể cả đường có rộng, còn thằng nào mà làm như thằng xe tải bên trên 5phút sau là em cho nhập kho ngay quá láo.
 
Hạng B2
31/7/14
246
261
63
Phạt lỗi gì? Tải nó nói nó thắng để tránh xe 2B qua đường ẩu thì sao?
Có coi clip chưa bác? Qua khỏi chỗ cho phép quay đầu rồi, chỗ đó có dãy phân cách thép mà 2B chạy đâu ở chỗ đó?