Hôm trước 2 thằng này đang ăn khoảng 4-5xe biển tỉnh thì gọi em vào, bắt em lỗi đi sai làn.tungvl nói:duynguyen nói:Thằng xxx chỉ gậy bác tên Hưng, thằng đang làm luật tên Duy, 2 thằng này đứng cố định chốt này ăn tiền. Em cũng đụng trận với 2 thằng này rồi, rất bố láo vì thằng Hưng là người nhà với đội trưởng.
Bác Hà ra tay xử 2 thằng này giúp anh em đi.
Bác Duy kinh nhỉ, biết hết tên luôn...chắc bạn ăn nhạo roài
hóng bác XaGan
Em một mình chiến với 2 thằng xxx này nên nguyên đám biển tỉnh kia thoát nạn, em chiến đến cùng thì tụi nó thua lý dở quẻ cùn đòi dẫn xe em về đội, mịa tao đang rảnh và cũng muốn kiếm chỗ chưởi nên ừ tao đi với mầy luôn. Thằng Hưng hơi sững người khi nghe em đồng ý về đội, nhưng tụi nó lỡ cương rồi nên theo luôn.
Về đội em mở film, ghi âm cho ông trực ban coi, xong gọi luôn đội trưởng ra coi chung cho vui, coi chán chê xong đòi tụi nó ghi biên bản gồm các lỗi (mà nó đã PHÁN khi dừng xe em)
1. lưu thông không đúng làn đường quy định
2. xe không có biên lai phí đường bộ
3. quay film chụp hình CSGT
Đến lúc này thì thằng Duy trốn, thằng Hưng thì người nhà của đội trưởng nên con con chú chú với ông đội trưởng. Còn ông đội trưởng mới đầu cũng hùng hổ bảo vệ lính nhưng sau khi coi film xong và thấy em đòi ghi biên bản thì nhũn người xuống, nói xuôi chuyện vuốt đuôi rồi tìm cách lảng qua chuyện em làm gì ở đâu anh thấy em quen lắm..abcd..em thấy tào lao tới đây đủ vãn tuồng được rồi nên lấy giấy tờ ra về.
Ra đến cổng thằng Hưng chạy theo xin số điện thoại xong nhá số nó qua máy em..mịa đứng đường mà xài 5S gold, số đuôi của nó là 133
Last edited by a moderator: