Thảo Luận Chung Xem thử xxx bắt lỗi gì ?

Hạng B2
15/2/12
157
1
16
XaGan nói:
Lần trước mình cũng cố tình dừng ở làn sát con lươn, nơi có vạch đi thẳng & rẽ trái khi đèn đi thẳng đỏ, đèn rẽ trái xanh. Để xxx bắt khi tiếp tục lưu thông thẳng qua giao lộ. Kết quả là xxx đuối lý qua vài câu trao đổi và mời a đi liền cho. (chi tiết vụ này mình đã kể trong một thớt nào đó, trước khi bác Hasonata & HieuLe thực hiện việc chứng minh không sai).
Lần này mình cũng cố tình để xxx bắt sau khi một số bác phản ánh việc bị xxx bắt khi chuyển làn ở giao lộ. Khi đang chạy ở làn ngoài sát con lươn minh trông thấy xxx ở đằng xa phía trước nên quyết định xem thử xxx có bắt không và nếu có bắt thì khép vào lỗi gì, để giải toả thắc mắc của một số bác.
E thì thấy mấy cái vụ này phụ thuộc rất nhiều yếu tố:
- mức độ am tường pháp luật.
- thâm niên trong nghề lái.
- trình độ biện luận ("to mồm" của người cãi).
- hậu trường có "chống lưng" của người cãi.
- ...
Cho nên e chỉ dám hóng thui. Còn cãi như các Bác thì e đầu hàng !
20.gif

 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Tính kể tiếp ngay mà wifi khách sạn hỏng, còn 3G thì củ chuối quá, rớt hoài, đánh chữ mãi mới xong mà lại ko post được. Chán quá !
Mình chuyển vào làn giữa sau chiếc xe tải để thực hiện ý định trên, sau khi đèn xanh sẽ tách ra ngoài nhằm hướng của làn ngoài, với tốc độ vừa phải để loại trừ khả năng bị áp đặt lỗi vượt xe trong giao lộ. Và xxx đứng từ xa cũng có thể quan sát điều này, việc giơ gậy dừng xe như các bác đã thấy trong videoclip nói trên.
Xxx muốn mình dừng/đậu xe phía trước 2 xe đã bị bắt trước đó. Nhưng mình lại chủ động ép luôn xe vào lề. Mấy bác phân tích có lý : tại sao xxx lại không thích vị trí đậu xe này của minh?
- Có thể do quan sát thấy thiết bị ghi hình trên xe ?
- Lo ngại việc đang bị ghi hình ngẫu nhiên khi đang xử lý các bác tài khác?
- Hoặc những lý do nào đó mà chỉ có xxx biết.
Đã hơn 2 lần xxx yêu cầu mình phải chạy lên trước 2 chiếc xe kia. Tất nhiên sau đó mình cũng ko phản đối yêu cầu này của xxx sau khi đã kịp có những hình ảnh của xxx & hai bác tài kia.
[tube]http://youtu.be/e05fMCPvGsk[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
Dậy kể tiếp đi Bác....Bác có năng khiếu kể chuyện ghê he
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Tranh thủ kể nốt câu chuyện để còn tiếp tục rong ruổi trên những cung đường khác suốt ngày hôm nay đây.
Sau khi dời xe lên một chút qua chỗ xxx đang đứng nhưng vẫn ở sau 2 chiếc xe kia, mình xuống xe và tiến về phía 2 bác tài kia để làm việc với xxx nhằm hóng thêm xem có chuyện có lỗi gì khác, thì xxx (người đã dừng xe mình) vội vàng tiến tới chặn lại nhằm tách riêng các đối tượng vi phạm, và bắt đầu làm việc luôn :
- xxx : giơ tay chào theo điều lệnh (ah! Mình được chào vì là người lịch sự chắc?)
- Mình chào lại theo phép lịch sự.
- xxx : anh cho kiểm tra toàn bộ giấy tờ xe và bằng lái
- Mình (lúc này đi người không, giấy tờ còn để ở xe) hỏi : xin hỏi anh dừng xe tôi vì lỗi gì ? để xác định chính xác lỗi như mình đã dự kiến từ trước hay không.
- xxx : Anh đã vi phạm lỗi : "chuyển làn trong giao lộ".
- Mình : A nói rõ cho tôi một chút về lỗi này đi.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Tiếp theo và hết :
- xxx : anh dừng ở đó (làn giữa có mũi tên đi thẳng) trước đèn tín hiệu thì khi chạy anh phải đi thẳng qua hết giao lộ mới được chuyển làn, anh chuyển làn như vậy là sai rồi.
- Mình : vậy anh nói luôn là tôi vi phạm điều bao nhiêu, mục nào, khoản gì của luật GTĐB đi.
- xxx (bất ngờ và hơi lúng túng) : để tôi xem xem, và vờ như tìm kiếm cái gì đó, nhưng cuối cùng chả có gì cả.
- Mình thấy thế mới nói bâng quơ : đường có trên 1 làn (nhiều làn) và có vạch phân làn đườngmới có qui định chuyển làn, anh xem và chỉ cho tôi ở giao lộ đó có vạch phân làn đường hay không. Các xe ở trong giao lộ đều được phép chủ động chọn hướng đi thích hợp phía truóc.
- xxx (cười nhẹ) : anh đã nói vậy thi anh đi đi (mà quên việc kiểm tra giấy tờ).
- Mình : chào và lên xe đi.

Chuyện cũng ko có gì to tát nhưng cứ phải suy nghĩ về những người thực thi công vụ, nhưng ko nắm chắc luật hoặc sử dụng những khái niệm mơ hồ, ko rõ ràng để làm khó người tham gia giao thông.
Cám ơn các bác đã quan tâm vụ việc này.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Bác ko nói bâng quơ rằng sống phải để đức lại cho con cháu, cứ biết mình thôi vậy :))