Hạng C
20/8/14
677
698
93
Video này từ năm ngoái trong lần về Trung của mình nhưng vô ngồi lục hoài mà không ra, nay kiên trì lục lại được.
Tình hình là lúc đó đường vắng và mình đang phóng 80km/h, bất thình lình cụ lững thững đi bộ trước mặt mà không nhìn đường 2 bên có gì, may mà mình quan sát và có chút nghi ngờ rồi thắng chúi đầu chứ không chắc là sự thật đau lòng! Mọi người đã chửi mình xối xả qua 7 trang comment khi không nhường đường cho người đi bộ nhưng xin lỗi nếu không phải xe nhỏ mà là chiếc xe container và cụ qua đường không nhìn gì cả như vậy thì cũng không biết nói gì hơn. Chú thích thêm là mình ghét sử dụng còi nên mới ra nông nổi vậy.
Tiếp đó 1 xíu là 1 chú băng qua đường cắt đầu xe tải và không thèm nhìn phía sau có xe nào đang tới.
Post lên để mong dân tình có chút ý thức và xem mạng sống của mình quý hơn một chút. Và cũng là bài học xương máu khi đi qua khoảng cách giữa 2 con lươn.

 
Chỉnh sửa cuối:
Lx. confirmed
Hạng C
11/2/14
614
1.552
93
35
Sài Gòn
anh chủ mua bằng à?
đã có ký hiệu sắp đến đoạn giao nhau nguy hiểm và bà cụ đã đi trên vạch đi bộ rồi.
Bác khai sáng guips em là phải đi ntn cho đúng ạ?
 
Lx. confirmed
Hạng C
11/2/14
614
1.552
93
35
Sài Gòn
Bác đang tỏ ra mình là người hểu biết quá, người đi bộ có phải là vua đâu cũng phải ngó trc ngó sau, với lại bác đã chạy đường xa bao giờ chưa ? chạy 400 500km mà cứ gặp gờ giảm tốc là giảm suống 40, 50 thì chả khoa học tí nào, có chăng thì giảm 10 20km/h và chú ý hơn thôi. bác nói ngta mua bằng trong trường hợp này e chả phục.
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Ờ bằng mình mua bằng tiền đó bác, đó là tiền đóng học phí và tiền đóng thêm thực hành, bác cứ chạy ql1A 80km/h xong tới gờ bác giảm 40-50 cho an toàn đi. Em nể phục văn hóa bừa đâu phóng đó của mình lắm.
 
Hạng C
13/4/15
980
91.294
93
Đi quốc lộ, qua những chỗ như này, nếu có nghi ngờ chút thì còi nhẹ nhé bác chủ. Quốc lộ mà, nhiều khi người ta qua đường nhưng không đánh giá đúng khoảng cách cũng như tốc độ, mình nên còi cho người ta biết.