Lạc quan hơn rồi đó bác ơi, anh em chém tơi tả mém đổ bệnh, kakaNếu vậy ông chủ post lại clip với tiêu đề lạc quan hơn đi. Chứ xoá thì chưa thành tâm nhận sai đâu.
Đã đổi tai, nên đổi thế này, vẫn dùng đúng các chữ trong tai cũ:Lạc quan hơn rồi đó bác ơi, anh em chém tơi tả mém đổ bệnh, kaka
Không quan sát, mém tông cụ già qua đường.
KHÔNG CHỊU nha bác, nếu cụ đi như vậy xe lớn nó thắng không kịp nó ủi ngay, người đi bộ cũng nên quan sát khi qua đường chứ không phải cứ đường ta ta đi đâu.Đã đổi tai, nên đổi thế này, vẫn dùng đúng các chữ trong tai cũ:
Không quan sát, mém tông cụ già qua đường.
Ha ha, lúc trước gần như vậy và bị anh em ném đá tơi tả mém nữa phải vô viện đó bác, ka kaVậy đổi lại vầy đi anh "Bà già qua đường ẩu xém nữa được về miền cực lạc"
Ha ha, lúc trước gần như vậy và bị anh em ném đá tơi tả mém nữa phải vô viện đó bác, ka ka
Vậy đổi lại luôn là: Bà già qua đường, tài xế mém vô viện vì bị ném đá.
Thôi cho xin 2 chữ bình yên, ha haVậy đổi lại luôn là: Bà già qua đường, tài xế mém vô viện vì bị ném đá.
Anh Chủ nói hoàn toàn chính xác. Ở 80 ko thể về 0 ngay được, phải có độ trễ.Các bác ném gạch đá mình xin nhận nhưng không thể đang chạy 80 mà muốn dừng là dừng từ 80 về 0 ngay lập tức được. Người đi bộ băng qua đường dù ưu tiên nhưng mình đang đi trên đường với tốc độ cao thì người ta phải quan sát, không có xe mới được băng qua.
Nếu trong thành phố thì việc dừng lại nhường cho người ta mình phải nhường vì lúc đó mình đang chạy tốc độ thấp và dễ làm chủ hơn. Không có ai mà dừng ngay lập tức khi chạy ngoài xa lộ được.
Lần sau, nên quất luôn đi nha, khỏi thắng!!!
Cái Nịu đạn nhà anh Rô nhoé!Đúng, không thể dừng hẳn lại nhưng ít ra cũng phải giảm tốc độ và quan sát. Đằng này tôi thấy bác chủ bơm ga ào ào mặc dù trong clip từ xa đã thấy cụ già, chạy đến nơi thì thắng lết bánh còn bẩu "Cuu song ba gia" thì thật là "mất dạy" !
Đến chết cười với anh luôn
bồn lọc là bọc l` hả anh?Anh thì chỉ biết bồn lọc thôi chứ biết gì !