Đường người ta biển báo rõ ràng, vạch giảm tốc xa cả khúc, cắm đầu cắm cổ chạy ẩu chết mẹ còn bày đặt cứu sống cụ già, anh nên có ý thức khi chạy xe trước khi phê phán người khác.Video này từ năm ngoái trong lần về Trung của mình nhưng vô ngồi lục hoài mà không ra, nay kiên trì lục lại được.
Tình hình là lúc đó đường vắng và mình đang phóng 80km/h, bất thình lình cụ lững thững đi bộ trước mặt mà không nhìn đường 2 bên có gì, may mà mình quan sát và có chút nghi ngờ rồi thắng chúi đầu chứ không chắc là sự thật đau lòng!
Tiếp đó 1 xíu là 1 chú băng qua đường cắt đầu xe tải và không thèm nhìn phía sau có xe nào đang tới.
Post lên để mong dân tình có chút ý thức và xem mạng sống của mình quý hơn một chút.
nguyên văn là : Cuu song ba giaĐường người ta biển báo rõ ràng, vạch giảm tốc xa cả khúc, cắm đầu cắm cổ chạy ẩu chết mẹ còn bày đặt cứu sống cụ già, anh nên có ý thức khi chạy xe trước khi phê phán người khác.
Chắc lâu lâu ngồi nhậu anh chủ vẫn lôi chiến tích cứu "bà già" ra khoe với các chiến hữu chứ không biết nhờ bà độ nên anh ấy giờ này mới không phải ngồi bóc lịch.nguyên văn là : Cuu song ba gia
Qua giao lộ, gặp Gờ giảm tốc.
Chỉ nên 40-50 km/h, để lỡ có gì, thắng gấp, xe còn nghe Lái và ko hại thước Lái
Khi nào đường thẳng, thông thoáng, tầm nhìn tốt, cứ 200 mà phang nhé anh Chủ!
Chỉ nên 40-50 km/h, để lỡ có gì, thắng gấp, xe còn nghe Lái và ko hại thước Lái
Khi nào đường thẳng, thông thoáng, tầm nhìn tốt, cứ 200 mà phang nhé anh Chủ!
Nếu vậy ông chủ post lại clip với tiêu đề lạc quan hơn đi. Chứ xoá thì chưa thành tâm nhận sai đâu.Chà chà, qua các dòng comment mới thấy ý thức nhường đường cho người đi bộ của hội quá tốt, mình nhận sai và hy vọng các bạn trong hội dừng kít xe nhường đường cho người đi bộ cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Một tín hiệu vui đầy lạc quan.
Dạ chắc k quá, vì e xấu trai vô lễ ai mà thèm!Nhiều khi họ tưởng anh đi khách nên dừng lại hông ?![]()
