Hạng D
19/9/09
1.365
89
48
52
Karaoke KTV
dung_gialai nói:
Rất cảm ơn các bác, Xe này em nhìn rất Ok, nội thất nghiêm. 150tr chắc nó không ok, vậy theo mấy bác giá kịch trần là bao nhiêu?Mẹ nó đời nghĩ cung lạ, chưa có xe thì lăng tăng tìm xe, có rồi lại muốn thay đổi là sao hả trời. Gần 1 tháng nay trong đầu lúc nào cũng: Tìm mua...tìm mua xe . Trời hỡi trời!

Theo mình nghĩ : Thích là lấy không lăn tăn gì cả. Nếu ok hết thì 150tr + 5% thì múc.
Tâm trạng của Bác cũng là tâm trạng của mình lúc trước, vì chưa có xe ưng ý thôi, nếu ưng rồi thì ... VUI LÊN ĐI & LẦY XE ĐI.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Bác ở Gia Lai hay Saigon?
Nếu ở Sài gòn thì qua em tham khảo con Nissan Bluebird 2.0 để xác định trả giá thế nào cho hợp lý.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.235
113
Gialai
Một lần nữa dung_gialai xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình, khi nào có điều kiện đi Sg mình sẽ pm cho các trước để gặp nhau "trước lạ sau quen"Nhân đây các bác mình coi như cũng là Đại gia đình, xin các bác những lời khuyên bổ ích của những người đang cưỡi ngựa sắt và chắc chắn phải có rất nhiều kinh nghiệm để mình có khí thế đổi xe:
Hiện tại mẹ và vợ mình cứ cản là không nên đổi xe, vì Matiz đang đi rất hợp thời trang lại là đời 2005, không ai vác tiền đi mua xe đời 92 cách đây 20năm làm mình cũng lung lay, nhưng thú thật chỉ có biết chạy xe và chơi xe và với tầm tiền đó cũng chỉ tìm những xe như vậy thôi, chạy mới an toàn nhưng họ cứ cản và thế là mình và vợ Cả giận nhau cả tuần nay. Mình đang quẫn trí không biết phải nói như thế nào cho mẹ và vợ hiểu để đồng ý với mình(Một mẹ đã chết, đây những 2 mẹ cơ đấy). Và thật tình nếu đang dùng con Matiz đẹp như thế mà đổi con Nissan 1992 này các bác thấy có nên không? Mình xin nói lại nhìn hình dáng bên ngoài thì Nis không hợp thời trang bằng Mat, nhưng nội thất bên trong thì em rất ưng con Nis. Lại còn nữa các bác ơi, vợ em nó bắt phải mua đồ về cúng xe vì ai biểu đang đi mà nói bán, nhưng em chưa từ bỏ ý định đổi xe thì sao mà nghe vợ được. Ối trời ơi có ai hiểu cho không đây!Có bác nào trong form này như em không? vậy là chỉ còn cách vào đây để nghe các bác tâm sự, tư vấn và có những lời khuyên bổ ích thôi
 
Hạng B1
8/9/07
62
0
0
54
Em nghĩ bác mượn xe NISS rồi mời bà cả lên ngồi, chở đi một vòng là thấy khác liền mà.
Galai người ít, không đông xe, đường đồi dốc nhiều nên đi NISS ngon hơn bác ơi.
 
Hạng D
3/12/07
1.433
3.081
113
k bít con bờ lu bớt của bác ngon cỡ nào, bằng tầm này năm ngoái, e cũng đi săn vợ 2 đầu tiên, cũng bồ kết 1 e bờ lu bớt...xuất Mỹ, hình như cũng 1992, 2.0, 82chai ko bớt tý nào, xe nhà xài, chủ xe là 1 cô nàng xinh như mộng mới chết chứ, xe còn khá ngon, e máo quá, định bụng phải chơi thôi....
thế mờ đi xem với 3 cao thủ của XNL, tất cả đều phản đối kịch liệt, nào là xe này ăn xăng, nào là 16 xu pát, xe này to quá, ko hợp ..v..v....(e ko bít tý gì về xe nha)...mà tiền đã..dắt lưng rồi, chỉ đồng thuận là khênh về... cuối cùng..vì các bác ấy ko bỏ phiếu, đành phải về ko và đi ăn thịt cầy ...giải sui đó.

kinh nghiệm xương máu của em là....hãy cứ từ từ, cơm ko ăn, gạo còn đó, nhất là bác đã có xe rồi, cứ đợi chờ và ngâm cứu, thể nào cũng có con xe, ngon bổ rẻ...nhà sài....họ gặp mình là người mua tiêu dùng, sướng mún chết...bớt 5,3 chai ko là gì...vài dòng chia xẻ cùng bác Dũng Giả lả:D
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.235
113
Gialai
Xin tư vấn tiếp tục: Có bao nhiêu ủng hộ vợ cả em, và bao nhiêu ủng hộ em. Nếu ủng hộ vợ cả em nhiều hơn thì tối nay về phải cúng xe vì vợ cả đang lăm lăm vài thứ để cúng đấy (Cố gắng giải thích giúp em vì sao phải ủng hộ vợ cả em nha- đặt biệt giải thích giúp con Nis 1992 để em thấu hiểu). Rất cảm ơn!
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Theo em, bác nên chiều lòng vợ cả. Mua xe cũng không nên vội, nhất là xe cũ. Hơn nữa bác cũng đang có xe nên chẳng có gì bức xúc quá. Ráng thuyết phục vợ cả cho êm tai, khi bác rước xe khác về, vợ cả vui vẻ thì bác mới cảm thấy cái "sướng" được nhân đôi.
Bác cứ thong thả nhé.
Chúc gia dinh bác vui.
 
PT
Hạng B2
13/11/07
184
3
18
Hay Bác làm nội thất em Mat giống như em Nis thì Bác và vợ cả của Bác đều vui :) Chắc vợ cả của Bác nghĩ:"Bác đổi xe như đổi vợ í mà!"
033102bebe_1_prv.gif
nên Bác cần thuyết phục được vợ cả thôi :(
Em nghĩ cái gì cũng có giá trị của nó hết Bác ạ, nếu không thì những xe lớn tuổi đã không còn để Bác phải lăn tăn như thế.
Nhận xét về em Nis thì em thấy Bác đọc kỹ bài của bác Automatic, bác ấy đã qua rất nhiều loại xe nên nhận xét hơi bị trung lập đó
080402cool_prv.gif

Cuối cùng thì "Thỏa mãn ước muốn là hạnh phúc" thôi Bác ơi.
Chúc Bác sớm có quyết định sáng suốt!!!
 
Hạng B2
19/8/09
415
11
18
Tôi đang chạy con Nissan Datsun Bluebird 910 1.6L 1980. Anh bà con của tôi xài con Nissan Bluebird 1990.

http://www.otosaigon.com/forum/m1008958-p71.aspx

Có một lời khuyên cho Bác dung_gialai là phụ tùng NISSAN rất khó kiếm. Nhất là ở tỉnh lẻ như Bác & tôi. Khi xe tôi bị hỏng, tôi đã cầm món phụ tùng đó, đi hỏi khắp Nha Trang mà không có, phải đặt hàng ở Sài Gòn. Có món tìm không ra phải "độ chế" lại.

Chúc Bác tìm được chiếc xe như ý.

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
30/9/09
204
1
18
Bác chủ thớt thân mến

1/ Xe nissan đời 92 thời điểm này 150 triệu là có 1 e còn long lanh , cho nên giá 180 triệu là quá chát .

2/ Bác và vợ cả đang đi Matiz trang bị tận răng, nêu đổi sang em nissan này tôi e lổ tai Bác sẽ còn phải khổ với vợ cả dài dài vì :

- Xe đời 92 nên chắc chắn sẽ dễ bị hư hỏng vặt, đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng và am hiểu về xe . Thí dụ những hư hỏng : két nước làm mát bị mục , máy lạnh hết lạnh, quạt làm mát bị kêu lớn, gạt nước không sạch .... và rất nhiều thứ hư hỏng nho nhỏ khác có thể xãy ra bất cứ lúc nào ( cho dù để sữa chữa nó không khó và không mất nhiều $$$ ) . Mà với các bà Cả yêu quí cua chúng ta , đó là điều khó thể chấp nhận , hehe

- Điều quan trọng (theo ngu ý của em ) : khi bà cả so sánh mức ăn uống của em nissan với matiz, chắc chắn nissan mất điểm.

Vài ý kiến để ủng hộ vợ cả của bác chủ thớt. hehehe

à, về ưu điểm của e nissan so với matiz thi em kg cần phải nói nữ a ha bác chủ thớt

Chúc Bác sớm có quyết định của riêng mình