Em chim xanh này cũng đã 20 tuổi rồi, chắc chắn là hay cảm cúm, sổ mũi... Mua em này về không bỏ vô nhiều tiền một lần để mông má lại thì lắc nhắc cũng tốn không ít. Em đây mới lấy xe đời 2005 keng xà beng mà về còn phải thay đồ sơ sơ mất vài chai, nào bình ắc qui, nào bộ dây cu roa, bố thắng... huống hồ chi mấy cô vợ 20 tuổi này.
Theo em nếu để phục vụ bà cả và gia đình thì để em Matiz ngon bổ rẻ đi cho lành bác ạ. Quan trọng là giải quyết vấn đề kinh tế, giải quyết nội chiến và giữ hoà khí trong nhà.
Nếu rủng rỉnh tiền bạc, độc thân hoặc bà cả không quan tâm thì quất em chim xanh về chơi cho đã ngứa. Nhiều bác có xe, chỉnh chỉnh, sửa sửa mới là niềm vui, không chỉnh không sửa chán lắm.
Em trước đây cũng như bác, năm 2000 đang đi con Lanos mới trong hãng chạy vừa được 10k km tự nhiên cảm thấy chán, quyết định bán đổi một chiếc Previa 1993 cũ mèm nhưng tin tưởng là ốp sần nó ngon, chạy đầm, ngồi rộng, hàng Mỹ cao cấp... và cho rằng "em này mình mà dọn lại thì khỏi chê, để đó..." NHưng nói thiệt, sau khi về dọn lại bỡ hơi tai, vừa tốn kém tiền bạc, mất thời gian mà vừa đồ đạc cũng không liền lạc, chẳng đâu vào đâu. SAu này em cạch vụ chơi bời này, thà đi con xe khiêm tốn 1 chút mà nó phục vụ mình chu đáo. Vụ này bác không hiểu thì rưóc em chim xanh về sẽ hiểu được nổi niềm của em ngay thôi.
Vài dòng góp ý với bác.
Theo em nếu để phục vụ bà cả và gia đình thì để em Matiz ngon bổ rẻ đi cho lành bác ạ. Quan trọng là giải quyết vấn đề kinh tế, giải quyết nội chiến và giữ hoà khí trong nhà.
Nếu rủng rỉnh tiền bạc, độc thân hoặc bà cả không quan tâm thì quất em chim xanh về chơi cho đã ngứa. Nhiều bác có xe, chỉnh chỉnh, sửa sửa mới là niềm vui, không chỉnh không sửa chán lắm.
Em trước đây cũng như bác, năm 2000 đang đi con Lanos mới trong hãng chạy vừa được 10k km tự nhiên cảm thấy chán, quyết định bán đổi một chiếc Previa 1993 cũ mèm nhưng tin tưởng là ốp sần nó ngon, chạy đầm, ngồi rộng, hàng Mỹ cao cấp... và cho rằng "em này mình mà dọn lại thì khỏi chê, để đó..." NHưng nói thiệt, sau khi về dọn lại bỡ hơi tai, vừa tốn kém tiền bạc, mất thời gian mà vừa đồ đạc cũng không liền lạc, chẳng đâu vào đâu. SAu này em cạch vụ chơi bời này, thà đi con xe khiêm tốn 1 chút mà nó phục vụ mình chu đáo. Vụ này bác không hiểu thì rưóc em chim xanh về sẽ hiểu được nổi niềm của em ngay thôi.
Vài dòng góp ý với bác.
Last edited by a moderator:
Em vẫn thích chim xanh, đời trứơc hay sau này kiểu dáng xe cũng đẹp hết (theo style cổ điển), tuy nhiên mua xe 2 hand em ngán nhất là đã bị tai nạn nặng. Khi xem xe bác nên dẫn người trong nghề theo xem hộ.
Thân
Thân