Người đàn ông chạy xe Dream bất ngờ rẽ trái vào đường cấm, ngay lập tức bị thanh niên đi xe cùng chiều đâm trực diện, khiến cả hai ngã nhào xuống đường.
Ra đường sợ nhất mấy bác đi xe như vầy.
Có quy định nào về việc xi nhan cách nơi rẽ bao nhiêu không các bác ?
đi đường nhiều khi gặp mấy mợ quẹo qua hết 2/3 đường rồi mới nhớ trực bật xi nhan.
cách chỗ rẽ 30m đó bác.. khi di thi phần lí thuyết có nói vấn đề này.. nhưng chỉ thấy nói áp dụng cho xe rẽ trái nên em nghĩ trái phải gì chắc cũng 30 chục mét.. mà nghị định 71 cũng chưa chế tài bao nhiu mét hết bác ơi
Theo em nghĩ không cần biết thời gian báo hiệu là bao lâu, chỉ cần mình quan sát cho đến khi nào an toàn thì mới nên chuyển hướng. Vì nhiều khi đèn tín hiệu trên xe không hoạt động thì làm sao người ở phía sau hiểu được ý của mình. Bác tài già đó hoàn toàn sai. Một bài học bổ ích khi tham gia giao thông, hihihi