Cám ơn bác đã góp ý ! Mình cũng không muốn gây chuyện với tụi nó đâu. Chẳng qua khi tụi nó quơ gậy ngoắc vào, mình đã dừng xe lại, hạ kiếng xuống, nói với nó là nếu bắt lỗi xi nhan đường cong thì cho tôi đi, vì mấy năm nay tôi bị mấy anh gọi lại đúng tại chổ này hơn chục lần rồi mà chưa lần nào các anh dám lập biên bản cả. Mình cũng cho nó 1 con đường lùi (chút sĩ diện như Bác khuyên) là hình như anh bắt nhầm xe rồi. Nhưng nó vẫn khăng khăng là bắt đúng, nó yêu cầu mình tấp vào lề và xuống xe. Tình thế đó hỏi bác phải làm sao? buộc phải chiến thôi.
Hôm nay mình lại đi ngang qua chổ đó lúc 9h30, lại thấy 4 anh XXX dàn trận : 2 anh đứng trước chặn xe, 2 anh đứng sau làm việc, đếm xe bị dừng lại là 4 chiếc : 3 du lịch và 1 tải. Các bác phải cẩn thận khi đi qua đây. Chiêu "Xi nhan đường cong" đã chính thức hồi sinh.
Uh, thế thì quất luôn. Vì nhịn là nhục....nếu họ đã chơi Chí Phèo thì bác chơi thế là OK, ủng hộ bác.