ACE xem có cách nào gửi thông tin này đến cho Đại tá Trần Thanh Trà để chấn chỉnh lại đội ngũ CSGT cho đúng với chức phận mà họ được trả lương để làm việc không? Chứ mấy hôm nay xem TV thấy Quốc Hội họp cứ nhắc rất nhiều đến cụm mỹ từ "Chính phủ kiến tạo", nghe rất sướng tai, sáng sủa, đầy cảm hứng.
Câu chuyện này ko chỉ là chuyện cá nhân giữa bác chủ (người dân) & đồng chí áo vàng (lực lượng hành pháp) kia, sâu xa hơn em còn thấy được cách đối xử của Chính quyền với Dân. Ngay cả đồng chí áo vàng thứ 2 vào "vuốt ve" bác chủ khi thấy đồng đội bị đuối lý cũng cho thấy nhiều điều. Nhũng nhiều và gian trá.
Chứ cứ vậy riết thì e rằng: "Đầy tớ lên ngôi, thôi rồi Việt Nam".
Câu chuyện này ko chỉ là chuyện cá nhân giữa bác chủ (người dân) & đồng chí áo vàng (lực lượng hành pháp) kia, sâu xa hơn em còn thấy được cách đối xử của Chính quyền với Dân. Ngay cả đồng chí áo vàng thứ 2 vào "vuốt ve" bác chủ khi thấy đồng đội bị đuối lý cũng cho thấy nhiều điều. Nhũng nhiều và gian trá.
Chứ cứ vậy riết thì e rằng: "Đầy tớ lên ngôi, thôi rồi Việt Nam".
Đúng! Nhẹ nhàng thì vui vẻ, nhưng trong lòng cực kỳ bức xúc. Cái việc chính của chúng nó thì nó bỏ bê, chỉ hù dọa ba các vụ tào lao để tư lợi. Cầm trên tay cả tập biên bản, nhưng khi kêu lập biên bản thì lại giải thích từa lưa, rồi chốt lại nhắc nhở? Như bác chủ nói rõ " tôi đâu có sai mà nhắc nhở cái gì?" Quan trọng nữa là khi chúng lập biên bản sai thì mình mất rất nhiều công sức đi khiếu nại, kết quả trả giấy tờ với đề nghị không khiếu kiện, chả thấy trách nhiệm của chúng về hành động trái pháp luật với người dân?Bác nóng tính quá, cẩn thận qcbx bác ạ. Thứ năm tuần trước em cũng bị kêu, xuống xe nhẹ nhàng
Em:hỏi " chuyện gì thế anh?".
Csgt: đồng chí chuyển hướng không xi nhan.
Em: em có bật xin nhan, lúc vào đg này em trã lái nên xinhan tự tắc. Mà ngoài quốc lộ quẹo vào sao anh thấy?
Csgt: suỹ nghĩ xong nhìn biển số xe xong nói, anh đưa giấy tờ kiểm tra.
Em: lấy giấy tờ ra đưa và đưa đt lên quay nhưng quên bấm nút quay phim( lần đầu tiên bị csgt gọi vào sau 1 năm rưỡi cầm lái nên hơi run).
Csgt: anh đi đâu vậy?
Em: dạ em về quê chơi thôi.
Csgt: đưa lại giấy tờ xong nói anh đi tiếp đi...
P/S: Đi xe biển tỉnh nên bị hù![]()
Định nghĩa bựa là gì ?Dạo này đi đâu sao cũng thấy xxx nói người dân chỉ này chỉ nọ, mặc dù người ta chả chỉ vào mặt bao giờ, cái nữa là cãi không lại, lại kêu người khác bựa, xxx ngày nay càng ngày càng .....
Nghĩa đen của từ “bựa” là để chỉ các chất bẩn bám lâu ngày lên đồ vật ví dụ như bẩn bám lâu ngày lên răng thì gọi là bựa răng
Tuy nhiên theo nghĩa bóng mà mọi người hay nói thì từ bựa có nghĩa là sự bẩn thỉu, chơi khăm, chơi bẩn, chơi đểu ví dụ: sao mày bựa thế có nghĩa là sao mày đểu thế, hoặc sao mày chơi bẩn thế.
Bựa = bẩn hoặc đểu
Nhân = người
Bựa nhân: người chơi đểu, người chơi bẩn
Vậy túm lại, khi mình "bựa" là mình chơi đểu XXX ?
Chắc mắc cở, giống hồi xưa đi học mấy bạn nữ mặc áo dài trắng mỏng tang đi ngoài đường hay ôm cặp trước ngực.giờ ra đường gặp vàng cầm thêm xấp biên bản che bảng tên , thì xác định 100% là xxx rồi nhá.Dạo này e đi ngang mấy chốt thấy thằng L nào cũng xài chiêu này hết trơn
Tụi xxx nó ăn kứt sao hoài ko chết dmthằng xxx thứ 2 , chính là cái thằng cũng đã hỏi thăm 1 bác trong os , hỏi cái kiếng civic " nhiêu tiền ". giờ mới nhớ em nó
Đại tá Trần Thanh Trà sau vụ lô gô xe tải biến êm lâu rồi bác. Bác Trà đã chuyển đi vị trí công tác khác. Vị trí trưởng Phòng PC 67 vẫn còn trống sau thời gian khá dài sau khi bác Trà nhận tờ A4. Vì trí này tạm thời do đồng chí phó phòng đảm nhiệm, đó là Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC 67) tạ, tạm gọi là phụ trách phòng PC67. Chờ quyết định 1 bác trưởng phòng mà lâu quá, hy vọng bác # kiếm ra người đàng hoàng, cũng có thể là đồng chi Phong lên (phó phòng phụ trách phòng hơi bị lâu rồi). Có gì liên quan đến PC 67, xin mời các mới liên hệ đồng chí Phong, trẻ tuổi đẹp trai nhiệt tình xông xáo :ACE xem có cách nào gửi thông tin này đến cho Đại tá Trần Thanh Trà để chấn chỉnh lại đội ngũ CSGT cho đúng với chức phận mà họ được trả lương để làm việc không? Chứ mấy hôm nay xem TV thấy Quốc Hội họp cứ nhắc rất nhiều đến cụm mỹ từ "Chính phủ kiến tạo", nghe rất sướng tai, sáng sủa, đầy cảm hứng.
Câu chuyện này ko chỉ là chuyện cá nhân giữa bác chủ (người dân) & đồng chí áo vàng (lực lượng hành pháp) kia, sâu xa hơn em còn thấy được cách đối xử của Chính quyền với Dân. Ngay cả đồng chí áo vàng thứ 2 vào "vuốt ve" bác chủ khi thấy đồng đội bị đuối lý cũng cho thấy nhiều điều. Nhũng nhiều và gian trá.
Chứ cứ vậy riết thì e rằng: "Đầy tớ lên ngôi, thôi rồi Việt Nam".
