Vậy cho nên mỗi Oser nên là một luật giaChán ! Ko còn ngôn từ nào tả về đọ trơ lì, mặt dày, vô liêm si để nói về bọn này nữa. Sẽ rất là bất công va rat toi cho những người ko hiểu luật và yếu bóng vía khi gặp lũ này các bợn ạ.
Tại vì còn rất nhiều, nhiều lắm luôn, người học thi bằng lái ko kỷ, chỉ học tủ 450 câu hỏi. Vô thi bao đậu, có người nhắc cho trả lời luôn.Chán ! Ko còn ngôn từ nào tả về đọ trơ lì, mặt dày, vô liêm si để nói về bọn này nữa. Sẽ rất là bất công va rat toi cho những người ko hiểu luật và yếu bóng vía khi gặp lũ này các bợn ạ.
Nên luật GTĐB có biết cờ mờ gì đâu. Biển báo, vạch kẻ thì mơ hồ, thấy xe trước chạy là chạy theo.
Khi bị xxx thổi vô, nói nhiêu là chịu nhiêu, rồi chung 50/50, có biết gì mà cãi.
Cũng ko đến nỗi bất công và tội nghiệp vì họ ko chịu học luật đàng hoàng. Lái xe mà ko nắm luật, lái bậy bạ còn hại người khác nguy hiểm hơn.
Cứ để cho bọn xxx nó dạy. Vài lần là khôn ra.
Cám ơn Bác, nhờ Bác chỉ giáo nên lần sau mình xử lý khá gọn gàng và nhẹ nhàng.