Bác phân tích rất hay. đùng là đoạn đường này làn cho 4B thì đi thằng ra ĐBP còn làn cho 2B ( Có vạch kẻ đường rõ ràng ) dẫn vào ngã tư Tân Cảng bị cong. Như vậy theo em đi vào ngã 4 tân cảng thì rõ ràng là không chuyển làn nên ko thể nói là chuyển hướng được. nếu cho là chuyển hướng mà ko chuyển làn thì chắc chắn là đang đi trên đoạn đường cong rồi.Với trường hợp của bác chủ thớt nêu, theo em thì để biết được lỗi như vậy đúng hay sai phải dựa trên các quy định hiện hành kiểm chứng lại vấn đề :
- Hiện không có quy định cụ thể như thế nào là đường cong (vòng) trong giao thông cũng như không có quy định chế tài việc không sử dụng đèn tín hiệu khi lưu thông vào các đoạn đường cong (vòng - nếu có), mà chỉ có quy định chế tài khi chuyển hướng không sử dụng đèn tín hiệu.
- Khái niệm, định nghĩa chuyển hướng trong các văn bản pháp luật quy định hiện không nêu cụ thể là như thế nào.
- Tại đoạn đường này (trên làn đường lưu thông) có biển, vạch kẻ đường báo hướng di chuyển hay không.(Về nguyên tắc tại các giao lộ, đường nhánh, .. bắt buộc phải có biển, vạch kẻ đường báo hiệu).
Như vậy đối chiếu các yếu tố trên thì bác chủ có thể chứng minh lý do mình không cần phải sử dụng đèn tín hiệu khi lưu thông trên làn đường này qua :
- Công dụng, mục đích sử dụng đèn tín hiệu khi lưu thông.
- Biển báo, vạch kẻ đường không thay đổi hướng di chuyển (đi theo biển, vạch đi thẳng)
- Thực trạng phương tiện trong suốt quá trình lưu thông tại đoạn đường này theo đúng biển báo, vạch kẻ đường; không thay đổi làn đường -> không đổi hướng di chuyển.
Theo em luật nói "chuyển hướng" là khi đang đi đường này nhưng đến giao lộ thì quẹo qua hướng khác, chứ mình hiểu theo nghĩa chỉ cần chuyển hướng cái đầu xe không (vẫn làn đó đường đó và không quẹo tại giao lộ) mà đã phải si nhan thì hầu như là si nhan suốt đời vì làm gì có đường thẳng tuyệt đối đâu, đi đường thẳng thì cũng có lúc lạng qua lạng lại chứ. Vậy suy ra đường cong nhưng không qua giao lộ không chuyển làn thì không bắt buộc phải si nhan.
Em chỉ biết có như vầy thôi ạ.Lập chốt ở gầm cầu thì vì phạm điều luật nào vậy bác?
Kể cả khúc cầu DBP, Q1. Đã từng thổi khi em đi xe 2 bánh, chạy luôn chả thèm ngó.
http://sathachlaixe.atlantis.vn/tim.../12-luat-giao-thong-duong-bo?showall=&start=1
Khi xuống cầu vượt trạm 2 cũng hay có xxx đứng bắt lỗi này,sau một hồi chiến với xx thì được cho đi và kèm theo câu "Mày chạy kiểu đó thì về học luật lại với về quê mày mà chạy đi". Bó tay với các chú xxx luôn
Chào Bác.
Mình nhớ không lầm là đường vòng khi xuống cầu vượt trạm 2, đường thì rộng nhưng chỉ có 1 làng đường thôi. Luôn luôn có mấy chú xxx đứng sẵn, bác nào đi hàng 2 thì tốn bánh mì. Khu vực này mấy chú xxx không bắt lỗi xinhan trên đường cong.
Cái chổ đỏ thì ai nói vậy bác?, xxx chổ đó đã từng dừng xe em lại với lý do không xi nhan trên đường cong đó bácChào Bác.
Mình nhớ không lầm là đường vòng khi xuống cầu vượt trạm 2, đường thì rộng nhưng chỉ có 1 làng đường thôi. Luôn luôn có mấy chú xxx đứng sẵn, bác nào đi hàng 2 thì tốn bánh mì.[BCOLOR=#ff0000] Khu vực này mấy chú xxx không bắt lỗi xinhan trên đường cong[/BCOLOR].
uhm, thôi vậy, vì bác cũng có vẻ chưa hiểu thế nào là nguỵ biện.Thực tế là minh chứng rõ nhất , Bác đã đi nhiều ở các vùng núi cao nguyên có đường cong nhiều chưa ?Bác đã quan sát và thấy gì không ?
nên nhớ xxx đều được học Luật cả, được tập huấn về xử phạt các lỗi , nếu cái lỗi đó sai sờ sờ như vậy chả lẽ chỉ có xxx Sài Gòn này là thấy ?các xxx ở tỉnh khác không thấy ? nhất là với miếng mồi ngon béo bở như vậy !
Luât nào quy định phải xi nhan trên đường cong ? Mình đã có theo dõi các cm của Bác trước đây ở các bài tranh luận về xi nhan trên đường cong với bác sgb345 , thì chính Bác mới là ngụy biện chứ ? và mình không cần phải tranh luận lại với Bác về vấn đề xi nhan trên đường cong ở đây thêm lần nữa .
E bị bắt ngay gầm cầu đó bác.Một lần đi từ CAP25 ra Q1 cũng quên bật xi nhan để vào NHC. Các anh ấy nhảy ra chào hỏi thăm
Mình xuống xe từ tốn hỏi vi phạm gì, các anh ấy bảo là không xi nhan.
Mình trả lời vầy : Cái này tôi chưa chắc đã có lỗi nhưng các anh đang có lỗi vì đứng lập trạm ở gầm cầu và tôi không có lý do gì để chấp hành hiệu lệnh ấy của các anh
Và tôi ra xe đi tiếp
Cái hình em vẽ sai, lẽ ra đi làn bên trong mà e ko để ý.
xxx : đường cong , nhưng có giao cắt với ngã 3 nên phải xi nhan.
Em nói : Luật có ghi rõ ràng : Xi nhan khi chuyển hướng . tui vẫn đi trên làn của tui , không chuyển hướng, bên phải ko có ngã rẽ sao phải xi nhan
xxx : Ông đang đi hướng động, giờ ôm cua theo hướng tây , tại sao ko xi nhan (câu này vãi thật các bác ạ..) .
Thật tình e đang vội quá . chả muôn cãi làm gì, đưa tiền rùi dzọt lẹ.
Xxx đọc bài bác dâm rồi.E bị bắt ngay gầm cầu đó bác.
Cái hình em vẽ sai, lẽ ra đi làn bên trong mà e ko để ý.
xxx : đường cong , nhưng có giao cắt với ngã 3 nên phải xi nhan.
Em nói : Luật có ghi rõ ràng : Xi nhan khi chuyển hướng . tui vẫn đi trên làn của tui , không chuyển hướng, bên phải ko có ngã rẽ sao phải xi nhan
xxx : Ông đang đi hướng động, giờ ôm cua theo hướng tây , tại sao ko xi nhan (câu này vãi thật các bác ạ..) .
Thật tình e đang vội quá . chả muôn cãi làm gì, đưa tiền rùi dzọt lẹ.