Một công cụ chỉ đường hoặc dẫn đường như google map hoặc Vietmap/sygic sẽ rất hữu ích. Chưa cần set destination, chỉ cần liếc qua là biết đường phía trước có một chiều hay hai chiều rồi.chắc do tài không quen đường bác à, bên tay phải là đường 1 chiều mà quẹo vào là bị lụm liền. Và có thể lóng ngóng và hoàn hồn vì xém tí bị hugo lụm nên quên xi nhan luôn
Một công cụ chỉ đường hoặc dẫn đường như google map hoặc Vietmap/sygic sẽ rất hữu ích. Chưa cần set destination, chỉ cần liếc qua là biết đường phía trước có một chiều hay hai chiều rồi.
Google em không biết chứ VietMap nhiều khi nó chỉ đường cũng tầm bậy lắm bác ơi, đoạn đường không có biển báo em chạy rà rà 50km/h nhung nó báo cho chạy 80km/h moi ghê. Chút thấy cái biển báo tí xíu thì đung là 50 hên không nghe theo lời nó. Rồi mấy lần nó dẫn vào đường 1 chiều nữa cười ra nước mắt luôn.
Còn bác nói "chỉ cần liếc qua", nếu bác tài già và cứng thì đúng, nhưng nếu là tài non sẽ không quan sát tốt bằng vì thiếu kinh nghiệm và khi gặp sẽ luốn cuốn, thiếu kiểm soát liền. Ai cũng từng trải qua giai đoạn này hết nên không trách được, với lại cả đoạn đường Nguyễn Trọng Tuyển toàn ngã tư 2 chiều hết chỉ có duy nhất khúc Trần Huy Liệu là 1 chiều nên sẽ làm tài phân vân rất nhiều bác à.
Taxi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cúp đầu, rẽ ẩu ...Em hay gặp mấy bác tài taxi cũng hay chạy như vầy. Gặp khách là bẽ lái liền hok cần biết xinhan xin đường luôn.
chiêu Dương Đông Kích Tây đó.
Mấy vụ này đi sau xe " các mợ" lái là thường xuyên luôn.
Luyện cho ta tinh thần "thép" đó mừ.




Mấy vụ này đi sau xe " các mợ" lái là thường xuyên luôn.
Luyện cho ta tinh thần "thép" đó mừ.




Chịu chết với bác tài đó.Em vừa chứng kiến tận mắt trường hợp này: http://youtu.be/-PB373ApleQ
Xin các bác cho biết ý kiến nên phản ứng sao với bác tài này![]()
@cho em biết cái camera bác đang sử dụng và chương trình ghi chữ trên đó với, thanks. Camera nét căng!
Ở USA thì google maps siêu chuẩn luôn!
Google em không biết chứ VietMap nhiều khi nó chỉ đường cũng tầm bậy lắm bác ơi, đoạn đường không có biển báo em chạy rà rà 50km/h nhung nó báo cho chạy 80km/h moi ghê. Chút thấy cái biển báo tí xíu thì đung là 50 hên không nghe theo lời nó. Rồi mấy lần nó dẫn vào đường 1 chiều nữa cười ra nước mắt luôn.
Còn bác nói "chỉ cần liếc qua", nếu bác tài già và cứng thì đúng, nhưng nếu là tài non sẽ không quan sát tốt bằng vì thiếu kinh nghiệm và khi gặp sẽ luốn cuốn, thiếu kiểm soát liền. Ai cũng từng trải qua giai đoạn này hết nên không trách được, với lại cả đoạn đường Nguyễn Trọng Tuyển toàn ngã tư 2 chiều hết chỉ có duy nhất khúc Trần Huy Liệu là 1 chiều nên sẽ làm tài phân vân rất nhiều bác à.
Chịu chết với bác tài đó.
@cho em biết cái camera bác đang sử dụng và chương trình ghi chữ trên đó với, thanks. Camera nét căng!
Ở USA thì google maps siêu chuẩn luôn!
ở VN mấy cha đào đường, thay đổi tốc độ và đổi luật liên tục nên em nghĩ Google chính xác 50% thôi bác hehe
Em cũng nghĩ như bác.Vụ này củng rất khó nói:
1- Tài mới chưa quen xe
2- Tính rẻ phải, gặp đường cấm lại quên trả và bật lại xinhan.
3- Tính rẻ phải nhưng giờ chót đổi ý............
Tóm cái váy lại là phản xạ của Bác tài đó hơi chậm. Tránh xa những xe như vậy là thượng sách.