Chủ đề tương tự
Xi nhan trái nha bác, xi nhan phải hiểu là quẹo phải thì ngay khúc đường cua chổ cây xăng!
E thấy cứ ngẻo về hướng nào thì nhan mịa hướng hướng ấy rồi có khi mình đúng mà cãi hoài tốn tg mệt quá,sống chung với lũ
Em nghĩ có thời gian hãy chiến bác ơi, còn không cứ làm cho mau! Với tránh vây vào thì tốt hơnE thấy cứ ngẻo về hướng nào thì nhan mịa hướng hướng ấy rồi có khi mình đúng mà cãi hoài tốn tg mệt quá,sống chung với lũ
Mình luôn có sự cân đối giữa thời gian và tiền bạc nha bác. Tại thời điểm đó cái nào cảm thấy quan trọng hơn thì ưu tiên (Tự bác hiểu nhé).Rồi anh "chiến" như thế nào ?
Mà nhánh chính nhánh phụ cái quái gì, chừng có có biển ưu tiên, giao nhau với đường ưu tiên...mới nhánh chính phụ chứ, mấy cái thằng đó có biết cái gì đâu mà nghe tụi nó (hoặc giả ngu).Các bác lưu ý từ đường Trường Chinh băng qua đường Trường Chinh khúc giao với Cộng Hòa phải bật xi nhan nhé (Hướng về An Sương). Các anh ấy giải thích là từ Cộng Hòa ra Trường Chinh là trục đường chính, còn Trường Chinh qua Trường Chinh là nhánh phụ nên phải xi nhan (Mình quên hỏi là phải xi nhánh trái hay phải rồi). Rất nhiều xe bị gọi lại ở đây nên ai là người trong cuộc chắc hiểu rõ không phải mô tả nhiều.
Mà bật xi nhan đó dành cho ai vậy ta ? Cho thằng đi sau khi nó cũng đi cùng hướng với mình ?
Bật xi nhan trái hay phải đều ok vì trái thì đi làn ngoài, còn mình muốn vô làn trong thì xi nhan phải => Chả liên quan gì đến trục nhánh gì ở đây cả!
Thanks bác chủ, nhiều khi đi qua đây, đi vào hướng dg TC chếch bên trái mình cũng hay quên xi nhan trái. Bây giờ thi cứ trái xì-nhan mà phang cho chắc, làm đ** gì được nhau.Các bác lưu ý từ đường Trường Chinh băng qua đường Trường Chinh khúc giao với Cộng Hòa phải bật xi nhan nhé (Hướng về An Sương). Các anh ấy giải thích là từ Cộng Hòa ra Trường Chinh là trục đường chính, còn Trường Chinh qua Trường Chinh là nhánh phụ nên phải xi nhan (Mình quên hỏi là phải xi nhánh trái hay phải rồi). Rất nhiều xe bị gọi lại ở đây nên ai là người trong cuộc chắc hiểu rõ không phải mô tả nhiều.
Em thường không bật xi-nhan như bác chủ, rồi đi lane thứ 2 (tính từ lươn trái) nhưng chưa bị hỏi thăm lần nào.
Hôm qua lúc 16h em dừng chờ đèn ở đó thấy các xe trước đều xi-nhan trái, em bắt chước làm theo mà cảm thấy kỳ kỳ nên ôm sát lươn bên trái luôn.
Nếu mà bị vịn như bác chủ, có chiến được không các bác ?
Hôm qua lúc 16h em dừng chờ đèn ở đó thấy các xe trước đều xi-nhan trái, em bắt chước làm theo mà cảm thấy kỳ kỳ nên ôm sát lươn bên trái luôn.
Nếu mà bị vịn như bác chủ, có chiến được không các bác ?
Mà nhánh chính nhánh phụ cái quái gì, chừng có có biển ưu tiên, giao nhau với đường ưu tiên...mới nhánh chính phụ chứ, mấy cái thằng đó có biết cái gì đâu mà nghe tụi nó (hoặc giả ngu).
Mà bật xi nhan đó dành cho ai vậy ta ? Cho thằng đi sau khi nó cũng đi cùng hướng với mình ?
Bật xi nhan trái hay phải đều ok vì trái thì đi làn ngoài, còn mình muốn vô làn trong thì xi nhan phải => Chả liên quan gì đến trục nhánh gì ở đây cả!
Bám theo còm này mà chiến nhé !Em thường không bật xi-nhan như bác chủ, rồi đi lane thứ 2 (tính từ lươn trái) nhưng chưa bị hỏi thăm lần nào.
Hôm qua lúc 16h em dừng chờ đèn ở đó thấy các xe trước đều xi-nhan trái, em bắt chước làm theo mà cảm thấy kỳ kỳ nên ôm sát lươn bên trái luôn.
Nếu mà bị vịn như bác chủ, có chiến được không các bác ?