Cụ quá COOL luôn.G9. nói:Newboy nói:Khúc này xxx khoái lắm...
Em sẽ làm cho xxx chốt tại đây "thất nghiệp", nhưng để làm biển như bác chủ đề xuất thì có vẻ không ổn lắm, em nghĩ nên làm đảo dẫn hướng là OK nhất, trước đây em đã cho triển khai tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Phùng Khắc Khoan, quận 1.
Thank all !
Đề nghị các bác gom lại trong thớt bác Xagan giúp em nhé![]()
xe lo nói:dangthu nói:kiengiang1976 nói:dangthu nói:Mịa, dân quê tụi em lên TP lo kiếm đường muốn lồi mắt luôn vì thế vi phạm luật giao thông gần như không tránh khỏi, mặc dù không muốn.
+ Tâm trạng của người nhà quê đi Sài Gòn như thế này nhá:
Khi đi trên đường lạ, mất định hướng nếu đi tiếp thì sợ lạc, mà đi chậm thì bị chửi, mà chửi tục cơ..... đúng là văn minh của người SG.... Hỏi đường thì không chỉ=> thua dân quê tụi em.
Em miễn bình luận những còm của mấy bác là dân SG, tại mấy bác rành đường đâu thấy các khổ sở của dân quê tụi em.
KL: Trước khi mấy bác comment nên suy nghĩ viết cái gì cho nó nhân văn nhé
Hehe ... em cũng gốc quê mùa nè bác, dân Sài Gòn hiện nay theo thống kê thì có trên 70% người dân nhập cư sinh sống (có thể sinh sống từ đời cha ông), do đó bác cũng đừng buồn vì mình dân "Quê", ai mà không có quê, ai không có xuất phát điểm từ đó mà chui ra bao giờ![]()
Tuy nhiên, đừng đem văn hóa Nông thôn áp dụng cho Thành thị nó sẽ khập khiểng lắm, ông cha mình đã từ xưa có câu như thế này "<span style=""color: #ff0000;"">Đi với Bụt thì bận áo Cà sa, đi với Ma thì bận áo giấy</span>", bác không thể qua Korea, Japan mà đi bộ qua đường loạn xạ như VN được, khó lắm lắm![]()
Không biết em viết thế có "Nhân văn" chưa![]()
Ý em là lâu lâu mới đi SG nên mới có tình trạng trên (không biết đường).
Còn cái dòng bôi đỏ là dân Sài Gòn chưa bao giờ áp dụng nha bác vì họ cho rằng họ là dân THÀNH PHỐ, bác để ý mấy ông bà ở Sài Gòn về quê rất kiểu cách nhé, mặc áo bỏ trong quần đi ruộng nhé
, ăn nói như ta đây có tiền lắm, bà mịa nhiều khi đi làm cu li cũng không chừng![]()
.
KL: Chính người thành phố đem văn hóa hay ho của họ áp dụng cho nông thôn với những cảnh đâm thuê chém mướn, cao bồi vườn![]()
Em không đồng tình với ý kiến của bác.Ở đâu cũng có người này người kia chứ không phải do tại người TP,bác đừng vơ đũa cả nắm .Em buồn![]()
Xin lỗi, em vô cùng xin lỗi đã đụng chạm đến những người dân thành phố chân chính. Ở đây em nói chỉ một bộ phận người thôi chứ không hết toàn bộ nhe bác.


ko biết đường thì chạy ngay vào CSGT mà hỏi!!! Ko biết đường mà cứ phang phang thì bị phạt cũng đáng, cho chừa cái tội ... ngu!!!
banglangbp nói:ko biết đường thì chạy ngay vào CSGT mà hỏi!!! Ko biết đường mà cứ phang phang thì bị phạt cũng đáng, cho chừa cái tội ... ngu!!!
Nếu bác có học thì bác không bao giờ viết những lời khó nghe như vậy
Khúc này em thấy hoài, mấy chú xxx thấy con mồi từ xa bèn im lặng chờ con mồi bắt đầu tiến vào đường cấm thì bắt đầu mới ... hoét. Mấy chú chỉ hướng dẫn cho mấy người đi xe đạp mà thôi, kể ra cũng có chút tình người đó. Nói chung sai thì phải phạt thôi các bác ạ. Bây giờ còn đỡ chứ lúc trước tầm 10h tối, bà con thi nhau chạy vô đường ngược chiều này này, toàn thứ làm biếng, lười đi vòng qua triển lãm nên toàn đi thằng vô đường 1 chiều cho tiện, đôi khi thấy csgt đứng ở cây xăng đôi bắt xe chạy ngược chiều em thấy cũng đáng lắm
DATDA nói:NGÃ TƯ BẢY HIỀN LÀ 1 NGÃ TƯ NGOẠI LỆ ! ( dùng Trung Tâm Triển Lãm và Trung tâm văn hóa Thể thao làm vòng xoay , để tránh kẹt xe )
Nên rất nhiều xe 2 bánh , đi từ hướng CMT8 ( BV THỐNG NHẤT ) băng thẳng qua Ngã tư ( tiếp nối là TRƯỜNG CHINH ) , vì ko nhìn bảng cấm , nhất là những người ở tỉnh lên thành phố và SVHS các tỉnh . ( và bị phạt là chuyện đương nhiên - có ngày cao điểm , phạt ko xuể - và có những trường hợp SVHS nghèo , phải bán ĐT để đóng phạt tại chỗ ).
Thành đoàn TP Hồ chí Minh , thấy được bức xúc trên , chỉ đạo cho thanh niên công ích , chốt tại ngã tư , hướng dẫn cho xe 2 bánh ĐỪNG VI PHẠM . Nhưng khốn nạn thay , lại trở thành tay sai cho CSGT , ko hướng dẫn , mà ngoắc xe cho CSGT phạt , hầu ngửa tay nhận những đồng tiền chia sẻ .
Nay em viết những dòng này . Xin Bác G9 , nếu có làm từ thiện , thì xin Bác làm phước : CHO XIN 2 CÁI BẢNG , ghi : PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG CẤM . ( Bảng đỏ - chữ trắng )
1) GẮN NGAY ĐÈN ĐỎ TRƯỚC NGÃ TƯ . ( thật to - dù có mất mỹ quan )
2) GẮN NGAY DƯỚI CÁI BẢNG CẤM - NGAY CHỐT CSGT HAY ĐỨNG .
Nhiều người , trình độ thấp kém , đến ngã tư , ko biết phải rẽ hướng nào , dù đã có bảng hướng dẫn . Mong Bác được nhiều sức khỏe , giúp đỡ những người giao thông trên đường .

dangthu nói:banglangbp nói:ko biết đường thì chạy ngay vào CSGT mà hỏi!!! Ko biết đường mà cứ phang phang thì bị phạt cũng đáng, cho chừa cái tội ... ngu!!!
Nếu bác có học thì bác không bao giờ viết những lời khó nghe như vậy![]()
Học hay ko học gì ở đây bác? E từng là thằng dốt đực khi đi Sài Gòn, bị lạc dăm bảy lần. Nhưng chưa lần nào bị phạt vì mấy cái lỗi này. Khi mà không biết đường đi thì hỏi, mà hỏi ai? Xe ôm Sài Gòn đâu thiếu, dân bán buôn ven đường cũng không ít, rồi ngay chính mấy chú CSGT cũng đầy ra đấy. Sao không hỏi mà cứ phang bừa? E chửi ngu là ngu ở chỗ không hỏi đường đấy. Sự thật mất lòng bác ạ. Lắm bác lần đầu xuống Sg, tưởng ngon ăn lắm, ăn mặc bảnh bao nhưng đường đi thì ... thôi rồi... Nhưng sĩ, cứ phang, phang cho tới... Khi gặp chuyện lại than vãn abc ... Vãi!!!


azurika nói:Cụ quá COOL luôn.G9. nói:Newboy nói:Khúc này xxx khoái lắm...
Em sẽ làm cho xxx chốt tại đây "thất nghiệp", nhưng để làm biển như bác chủ đề xuất thì có vẻ không ổn lắm, em nghĩ nên làm đảo dẫn hướng là OK nhất, trước đây em đã cho triển khai tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Phùng Khắc Khoan, quận 1.
Thank all !
Đề nghị các bác gom lại trong thớt bác Xagan giúp em nhé![]()