Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/10/10
1.676
14.753
113
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

XotosgX nói:
F1 có điều kiện từ bố mẹ sướng thật!

Nghĩ lại mà tủi thân, ngày xưa mình đi học thui thủi 1 mình, phải tự lo tiền học, tiền sách, chỗ ăn, chỗ ở. Vừa làm vừa học chẳng biết nghỉ hè là cái gì trong cả mấy năm trời!!
Ai cũng vậy thôi . Thời bao cấp bác Khánh đi học chắc còn khổ cực hơn bác nhiều lần vì chỉ ăn bo bo và canh toàn quốc :D
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

tamvo nói:
XotosgX nói:
F1 có điều kiện từ bố mẹ sướng thật!

Nghĩ lại mà tủi thân, ngày xưa mình đi học thui thủi 1 mình, phải tự lo tiền học, tiền sách, chỗ ăn, chỗ ở. Vừa làm vừa học chẳng biết nghỉ hè là cái gì trong cả mấy năm trời!!
Ai cũng vậy thôi . Thời bao cấp bác Khánh đi học chắc còn khổ cực hơn bác nhiều lần vì chỉ ăn bo bo và canh toàn quốc :D
Ăn sáng " bánh xe lịch sử" làm bằng bột sắn( mì) , nước mắm là H20+ Nacl + Màu nước chè,canh tòan quốc (chỉ vài cọng rau). Nhưng mà cha mẹ hông tốn tiền gì ,nhà nước bao hết. Thời thế giờ đã khác rồi sao so sánh đc.
 
Hạng B2
21/9/10
171
39
0
13
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

vankhanhktpn nói:
tamvo nói:
XotosgX nói:
F1 có điều kiện từ bố mẹ sướng thật!

Nghĩ lại mà tủi thân, ngày xưa mình đi học thui thủi 1 mình, phải tự lo tiền học, tiền sách, chỗ ăn, chỗ ở. Vừa làm vừa học chẳng biết nghỉ hè là cái gì trong cả mấy năm trời!!
Ai cũng vậy thôi . Thời bao cấp bác Khánh đi học chắc còn khổ cực hơn bác nhiều lần vì chỉ ăn bo bo và canh toàn quốc :D
Ăn sáng " bánh xe lịch sử" làm bằng bột sắn( mì) , nước mắm là H20+ Nacl + Màu nước chè,canh tòan quốc (chỉ vài cọng rau). Nhưng mà cha mẹ hông tốn tiền gì ,nhà nước bao hết. Thời thế giờ đã khác rồi sao so sánh đc.


Sự so sánh là giửa sinh viên được chu cấp tận răng bởi cha mẹ và sinh viên tự túc tự lập --- thời nào cũng có cả hai loại mà.

Đâu phải ngày xưa "ai cũng vậy" và ngày nay cha mẹ nào cũng có điều kiện đâu!!

Lúc tôi đi học, khi đau yếu phải tự lết vào U. Health Center khám bệnh mua thuốc uống. Cũng không dám nói cho bên nhà biết nhiều, sợ lo lắng. Cái này cũng chẳng tùy thuộc vào cha mẹ có điều kiện tài chánh nhiều hay ít mà tùy vào cá nhân thôi.

Cùng lúc đó cũng có nhiều đứa bạn tiền bạc vung vãi, không cần đi làm, mua xe đi chơi mút mùa. Tủi thân là mình không được sướng như họ -- lúc còn đi học, ai lại không ham được chơi.
 
Hạng B2
10/10/06
231
2
18
51
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Mỗi người 1 cảnh mà... anyway thì có những lúc khó khăn thì sẽ thấy mình trưởng thành hơn và đó sẽ là những " trải nghiệm" thực sự quý giá cho bản thân...
 
Hạng B2
9/10/10
156
2
18
50
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

XotosgX nói:
vankhanhktpn nói:
tamvo nói:
XotosgX nói:
F1 có điều kiện từ bố mẹ sướng thật!

Nghĩ lại mà tủi thân, ngày xưa mình đi học thui thủi 1 mình, phải tự lo tiền học, tiền sách, chỗ ăn, chỗ ở. Vừa làm vừa học chẳng biết nghỉ hè là cái gì trong cả mấy năm trời!!
Ai cũng vậy thôi . Thời bao cấp bác Khánh đi học chắc còn khổ cực hơn bác nhiều lần vì chỉ ăn bo bo và canh toàn quốc :D
Ăn sáng " bánh xe lịch sử" làm bằng bột sắn( mì) , nước mắm là H20+ Nacl + Màu nước chè,canh tòan quốc (chỉ vài cọng rau). Nhưng mà cha mẹ hông tốn tiền gì ,nhà nước bao hết. Thời thế giờ đã khác rồi sao so sánh đc.


Sự so sánh là giửa sinh viên được chu cấp tận răng bởi cha mẹ và sinh viên tự túc tự lập --- thời nào cũng có cả hai loại mà.

Đâu phải ngày xưa "ai cũng vậy" và ngày nay cha mẹ nào cũng có điều kiện đâu!!

Lúc tôi đi học, khi đau yếu phải tự lết vào U. Health Center khám bệnh mua thuốc uống. Cũng không dám nói cho bên nhà biết nhiều, sợ lo lắng. Cái này cũng chẳng tùy thuộc vào cha mẹ có điều kiện tài chánh nhiều hay ít mà tùy vào cá nhân thôi.

Cùng lúc đó cũng có nhiều đứa bạn tiền bạc vung vãi, không cần đi làm, mua xe đi chơi mút mùa. Tủi thân là mình không được sướng như họ -- lúc còn đi học, ai lại không ham được chơi.
Ngày xưa các bác có điều kiện đi học là hạnh phúc hơn khối người
 
Hạng B2
21/9/10
171
39
0
13
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá

Mc.Queen nói:
Ngày xưa các bác có điều kiện đi học là hạnh phúc hơn khối người


Đã nói là sự so sánh giửa SV được hỗ trợ mọi mặt từ bố mẹ và SV tự lập ... còn những so sánh khác, như không gian hay thời điểm, là lại là một khía cạnh hoàn toàn khác. Tự lập cũng có thể có nghĩa là mình tự tạo cơ hội mà không cần lệ thuộc vào GĐ mới có điều kiện đi học.

Cần gì nhắc đến ngày xưa, ngay bây giờ được đi học vẫn là hạnh phúc hơn khối người không có điều kiện --- nhưng cái đó không dính dáng gì đến chuyện ở trên.

Thôi nên ngừng ở đây, kẻo làm loãng cái topic của Bác chủ . So sorry.
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Hôm nay em xốc topic này lên , nhờ các bác cho thuốc trị bịnh dùm
Hôm nay cháu nội soi trực tràng xong và bị trỉ nội độ 1 ,1 búi ,trĩ ngọai 2 búi. Vậy có bài thuốc hay cách trị nào hiệu quả cho cháu mau bớt để qua giêng đi học ko ?
Mợ Nắng có bài thuốc trị trỉ gì đấy ,pm giúp em với.Thx
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/8/11
137
46
28
vankhanhktpn nói:
Hôm nay em xốc topic này lên , nhờ các bác cho thuốc trị bịnh dùm
Hôm nay cháu nội soi trực tràng xong và bị trỉ nội độ 1 ,1 búi ,trĩ ngọai 2 búi. Vậy có bài thuốc hay cách trị nào hiệu quả cho cháu mau bớt để qua giêng đi học ko ?
Mợ Nắng có bài thuốc trị trỉ gì đấy ,pm giúp em với.Thx
Dao Kéo thôi bác ơi, ông già tui thuộc loại Cố Thủ Cố Chấp rùi cũng phải làm bạn với Dao Kéo. Hậu sự Dao Kéo là chế độ ăn uống phù hợp thôi. Không có thuốc nào làm teo búi trĩ đâu - toàn ba xạo.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Bác này nói đúng nè, bà già em có bài thuốc nam nhưng ko làm tiêu búi trĩ mà chỉ hỗ trợ cho ko bị nặng thêm thôi, để em nhờ má em hỏi tiếp xem thế nào rồi báo bác.
lehuynhthaibao nói:
vankhanhktpn nói:
Hôm nay em xốc topic này lên , nhờ các bác cho thuốc trị bịnh dùm
Hôm nay cháu nội soi trực tràng xong và bị trỉ nội độ 1 ,1 búi ,trĩ ngọai 2 búi. Vậy có bài thuốc hay cách trị nào hiệu quả cho cháu mau bớt để qua giêng đi học ko ?
Mợ Nắng có bài thuốc trị trỉ gì đấy ,pm giúp em với.Thx
Dao Kéo thôi bác ơi, ông già tui thuộc loại Cố Thủ Cố Chấp rùi cũng phải làm bạn với Dao Kéo. Hậu sự Dao Kéo là chế độ ăn uống phù hợp thôi. Không có thuốc nào làm teo búi trĩ đâu - toàn ba xạo.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/11/10
163
575
113
vankhanhktpn nói:
Hôm nay em xốc topic này lên , nhờ các bác cho thuốc trị bịnh dùm
Hôm nay cháu nội soi trực tràng xong và bị trỉ nội độ 1 ,1 búi ,trĩ ngọai 2 búi. Vậy có bài thuốc hay cách trị nào hiệu quả cho cháu mau bớt để qua giêng đi học ko ?
Mợ Nắng có bài thuốc trị trỉ gì đấy ,pm giúp em với.Thx
Một bài thuốc cực kỳ đơn giản nếu ở Việt nam :Bác cho cháu ăn rau diếp cá, ăn không hay thay rau cũng được , chỉ chục lá mỗi lần ăn, ăn liên tục tới khi hết cảm giác cộm ở vùng dưới là được. Em thấy bài thuốc này tốt cho trường hợp trĩ ngoại. Bác nói cháu thử xem sao. Nhiều người thân của em đã hết khó chịu chỉ nhờ rau này thôi bác ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.