Cảm ơn bác đã cảnh báo ạ!
Nguy hiểm wa,tuần trc chở nhỏ em wa cho thầy nó tập lái(trừơng Tiến Thành)mới ngày đầu tiên mà thầy nó đưa altis cho nó cầm lái chạy lung tung bác ạ,thấy nguy hiểm lắm
Sẵn đây em xin hỏi các bác,nếu bị csgt vịn,thì nhỏ em của em có bị phạm lỗi ko??? Khi xe ko co biển xe tập lái
Nguy hiểm wa,tuần trc chở nhỏ em wa cho thầy nó tập lái(trừơng Tiến Thành)mới ngày đầu tiên mà thầy nó đưa altis cho nó cầm lái chạy lung tung bác ạ,thấy nguy hiểm lắm
Sẵn đây em xin hỏi các bác,nếu bị csgt vịn,thì nhỏ em của em có bị phạm lỗi ko??? Khi xe ko co biển xe tập lái
Cảm ơn bác chủ chia sẻ! Nhưng hình như trong thời gian chờ lấy bằng nhà trường dạy lái xe có giao cho học viên cái giấy phép lái tạm để học lái mà ta?
Người dạy lái xe phải co chứng chỉ hành nghề, xe phải đủ tiêu chuẩn dạy lái... thi mới được phép hướng dẫn ngoài đường.
Đa số các xe tập lái kiểu này chạy quờ quạng, dễ gây tai nạn ... nên giao thông chạy ngang thì biết liền nên tóm thôi.
Thanks bác
Đa số các xe tập lái kiểu này chạy quờ quạng, dễ gây tai nạn ... nên giao thông chạy ngang thì biết liền nên tóm thôi.
Thanks bác
cách đây 1 năm e hay tập cho a&chị e tập lái bên Tên Lửa, cũng cảnh giác csgt lắm, họ đi tuần thường xuyên mà e vẫn liều, có bữa bà chị đang chạy thì đúng lúc csgt đi ngược lại và e kiu bà chị dừng lại đổi tài kịp lúc, mấy ảnh biết rồi nên cũng chẳng thèm kt xe em làm gì chỉ chạy ngang và nhìn chằm chằm e thôi! bây giờ còn bắn tốc độ bên Tên Lửa nữa đó, e thường đi qua khu vực đó nên biết
Em ủng hộ xxx vụ này, mấy trường dạy lái xe bi giờ ngày đầu tiên là cho học viên lên chạy lung tung hết rồi, nguy hiểm cho người đi đường.
Có lần em thấy chồng tập cho vợ chạy xe bằng chiếc Escape bên khu Trung Sơn, lúc vô ăn cùng quán nên em hỏi: "Xe anh có thắng phụ không mà dám tập cho chị chạy?", bác ấy trả lời tỉnh bơ: "Không, nhưng em ngồi kế bên có gì em kéo thắng tay"???
Có lần em thấy chồng tập cho vợ chạy xe bằng chiếc Escape bên khu Trung Sơn, lúc vô ăn cùng quán nên em hỏi: "Xe anh có thắng phụ không mà dám tập cho chị chạy?", bác ấy trả lời tỉnh bơ: "Không, nhưng em ngồi kế bên có gì em kéo thắng tay"???