Khu phố 5 thị trấn Củ Chi.Xuống hết cầu vượt quẹo phải vào hẻm sẽ đến nhà em.(Vào đó đóng lúa rồi tính tiếp
.Nói vậy thôi chứ Mợ ơi về CC chơi đi mợ.

được quá bác nhỉ. lần này mình làm quả toanf cánh già đa cảm đi sến như con hến (truong195 nói:Cho địa chỉ, đường đi cụ thể, mình ké![]()
tuonglahay nói:Giờ thì em chán cái nick công lý này rồi.
Gây chuyện thì cũng chẳng ra gây chuyện, giờ lại có vẻ sợ rồi. Bỏ đi các bác ơi.
Lần này chúng ta hiểu rõ mình hơn, biết chắc những điều hắn nói sẽ không làm cho chúng ta hoang mang. Nhưng lần này hắn thô lỗ hơn, không giấu được mình như trước kia.miumiusg nói:sao những lần trước "hắn" tới xóm, em là người phản ứng mạnh, mà lần này, cứ thấy lạnh tanh, chán ngán khủng khiếp. Cái khó của mạng ảo là không thể tập hợp nện cho 1 trận cho đã giận, mà không lẽ cứ để vậy chờ mình tự nguội... Nhưng mà cái xấu cứ vênh vác đi ngoài đường, cái tốt thì lại lặng đau... Thật không biết nói sao, chỉ thấy sự hèn hạ đến tận đáy thì như thế nào.