Em nghĩ có chơi có chịu! kaka ăn trên xe nó bám mùi rồi bgio phải chịu mất thời gian đi xử lý thoai!Mọi thứ đã được tẩy quế, tình trạng hiện tại tạm ổn, lâu lâu nó lại xì mùi tí.... ko thường !
E vote cho bác này, vì thà mất lòng 1 lần ai hiểu chuyện sẽ thông cảm, không hiểu dùm thì cũng chịu nhưng đỡ cực thân mình đi xử lý hậu quả hơn à!Em có 1 luật mích lòng trước, đặng lòng sau: không đem đồ ăn lên xe. nếu đem thì gói kỹ và em có 1 cái thùng khá kín, cho vô đậy nắp lại. Sầu riêng, mít, mắm, bánh mì thịt . . . xin mời ăn xong rồi lên xe