- Tầm này là giờ xe khách vào đến Dongnai, nhưng cũng gần sáng rồi.
- Sg> Quinhon > 600km, tốc độ bình quân hiện nay 50km/h dù bác đang chạy trên cao tốc xuyên Á
Như vậy xe chạy 13g thì đến, nếu hai lái xe thay nhau thì tốt.
- Nghỉ ngơi thì ra đến Nhatrang nghỉ, và chạy đúng tốc độ cho phép và chú ý tuân theo biển báo là Ok.
- Sg> Quinhon > 600km, tốc độ bình quân hiện nay 50km/h dù bác đang chạy trên cao tốc xuyên Á
- Nghỉ ngơi thì ra đến Nhatrang nghỉ, và chạy đúng tốc độ cho phép và chú ý tuân theo biển báo là Ok.
Đi hướng NT, chạy bình thường, đúng quy định thì luôn đạt tốc độ trung bình là 50km/g + ăn nghỉ chừng 2g.
5g depa, ăn trưa Vĩnh Hảo (Cà Ná), chiều chừng 3g tới NT, xung mà chạy tiếp tới QN (216km) chắc tối thui!
Tham khảo thêm ở đây nè pac:
http://www.otosaigon.com/forum/PREVIA-CLUB-KHU-V%E1%BB%B0C-TH%E1%BA%A2O-LU%E1%BA%ACN-DU-L%E1%BB%8ACHVUI-CH%C6%A0I-GI%E1%BA%A2I-TR%C3%8D-CHO-GIA-%C4%90%C3%8CNH-H%E1%BB%98I-VI%C3%8AN-m2756194-p114.aspx
5g depa, ăn trưa Vĩnh Hảo (Cà Ná), chiều chừng 3g tới NT, xung mà chạy tiếp tới QN (216km) chắc tối thui!
Tham khảo thêm ở đây nè pac:
http://www.otosaigon.com/forum/PREVIA-CLUB-KHU-V%E1%BB%B0C-TH%E1%BA%A2O-LU%E1%BA%ACN-DU-L%E1%BB%8ACHVUI-CH%C6%A0I-GI%E1%BA%A2I-TR%C3%8D-CHO-GIA-%C4%90%C3%8CNH-H%E1%BB%98I-VI%C3%8AN-m2756194-p114.aspx
Last edited by a moderator:
Bác khởi hành giờ đó thì tốt quá rồi! Khỏi kẹt xe ở cửa ngõ Tp! Bác đi giờ đó tối là đến Quy Nhơn! Còn chổ đi vệ sinh thì bác thấy cây xăng nào lớn tấp vô đổ xăng rồi đi vệ sinh luôn! Đúng tốc độ mà đi để khỏi phiền phức dọc đường!
Xin cảm ơn các bác ... em tính ăn sáng ở Phan Thiết . ăn trưa ở Nha Trang ... tối nhậu với chiến hữu ở Qui Nhơn ...... Chúc các bác ăn lể dzui dzẻ nhé
Bài viết của bác tamtany rất hay .. em tính là sẽ có 7 ngày ( 27-4 tới 3/5 ) . em sẽ cố gắng học theo lộ trình của bác. . . . mà em không tính đi Quãng Bình với Phan thiết .... mấy điẻm bác ăn uống nhìn hấp dẫn quá
Nếu pak nghỉ đêm ở QN thì trưa hôm sau pak đến ĐN rồi, tùy pak thích đến ĐN thời điểm nào trong ngày nữa.
Hôm Tết em ăn sáng giáp ranh ĐN-BT, ăn trưa NT, nghỉ đêm QN, trưa hôm sau đến Huế rồi. Đi thì ok nhưng hơi vội, không ngắm cảnh được nhiều. Nghỉ đêm NT thì thong thả hơn, ngắm cảnh sướng hơn!
Chúc pak dzui dzẻ ! Pak đi coi pháo hoa à ?!
Hôm Tết em ăn sáng giáp ranh ĐN-BT, ăn trưa NT, nghỉ đêm QN, trưa hôm sau đến Huế rồi. Đi thì ok nhưng hơi vội, không ngắm cảnh được nhiều. Nghỉ đêm NT thì thong thả hơn, ngắm cảnh sướng hơn!
Chúc pak dzui dzẻ ! Pak đi coi pháo hoa à ?!