chỗ Phú túc - Phú cường có chiêu mới, xxx lấy điện thoại chụp hình xe mình rồi ngoắc vô bảo vượt tốc độ, lấy điện thoại cho xem hình. các bác chú ý
có cả vụ này nữa hả trời... nếu thật sự chúng nó dám làm vậy thì cầu cho quả báo lên đầu con em chúng nómjolie2002 nói:chỗ Phú túc - Phú cường có chiêu mới, xxx lấy điện thoại chụp hình xe mình rồi ngoắc vô bảo vượt tốc độ, lấy điện thoại cho xem hình. các bác chú ý

Cuối cùng là AE ta cứ tuân thủ biển báo, và chú ý đừng bị sập bẫy của CHIM MỒI thì dầu có giao thông trên bất kỳ tuyến đường nào, dầu có chiêu gì đi nữa...ta cũng đi đến nơi về đến chốn trong bình an. Có như vậy đến lúc cần chiến với những cái sai trong luật phát thì mới là chiến cho ra hồn.
Mình đã qua lại QL20 gần như suốt cả thời tuổi trẻ...và cả cái thời bước vào xế bóng..hechec..không sợ xxx, không sợ bẫy, không sợ chim mồi, không sợ chốt, nhưng sợ nhất là các bác tài không tuân thủ biển báo, tốc độ, lấn tuyến...và những hành vi không an toàn của toàn bộ dân cư sống hai bên theo suốt tuyến đường, cũng như điều kiện đường sá không an toàn ở một số nơi.
Mình đã qua lại QL20 gần như suốt cả thời tuổi trẻ...và cả cái thời bước vào xế bóng..hechec..không sợ xxx, không sợ bẫy, không sợ chim mồi, không sợ chốt, nhưng sợ nhất là các bác tài không tuân thủ biển báo, tốc độ, lấn tuyến...và những hành vi không an toàn của toàn bộ dân cư sống hai bên theo suốt tuyến đường, cũng như điều kiện đường sá không an toàn ở một số nơi.
hay, chiêu này coi vậy mà hay. nhịn mà không nhục nètranthienminh nói:Cứ theo bảng mà chạy.
Gặp xe chạy chậm thì tấp váo xả nước cứu thân rồi đi tiếp.
Em thông thường hay đi thì đầu Dầu Giây có 1 trạm. Tiếp đó đến khu vực có cái cầu nhỏ ( chỗ này có trồng mấy hàng điều) xxx hay núp ở đoạn cua. Khu vực rừng cao su ( đường ngon ngon các bác cẩn thận vừa quẹo ra là thấy các a ấy rồi). Khu Phú Túc xxx hay ăn lắm. Lên Bảo Lộc thường có 2 trạm: 1 là đầu vào Bảo Lộc đoạn đang lên dốc (các bác ấy núp cách chân đèn đỏ khoảng 500m), 1 trạm chỗ dốc Mây xanh (đang trên đà xuống dốc vẫn dính chưởng như chơi). Vào đầu Di Linh có 1 trạm chỗ đồi chè Kinh Lộ gần đến Ngã 3 Hà Nam Ninh (chỗ này là cái chốt khi nào cũng có). Lến địa bàn DI Linh thì đỡ hơn. Em lên Đà Lạt thì cũng ít gặp. Không biết dịp cận Tết các bác xxx có lập thêm chốt không. Chúc bác chủ thượng lộ bình an.