Hạng C
7/8/12
707
9.611
93
Vì lần đầu đi nên cũng muốn tham quan khung cảnh này nọ luôn. Nhờ các bạn chỉ giúp.
Mình dự tính đi lúc 5h00 sáng.
ghé Long Khánh ăn sáng ( bún nước trong) gần chổ chiếc xe tăng . a9n xong chạy phát ra tới PT, PT thì có đồi hồng , bàu trắng............
 
Hạng D
4/9/06
2.278
21.788
113
Xin các ae chỉ giúp dùm đường đi SG- Phan Thiết, vì lần đầu tiên đi PT và nge nhiều thông tin quá không biết thế, nào là đường xấu nào là xa với lại đa số thông tin đều đã lâu rồi....không biết thế nào nên cần sự giúp đở. Chỉ giúp dùm thông tin quán ăn sáng trên đường và những địa điểm tham quan khi ra Phan Thiết luôn nha.
Xin chân thành cảm ơn!
Xài gu gồ và viet map đi anh, mạnh dạn lên, cái đầu tiên cần nhớ là tuân thủ biển báo và tốc độ, đừng ham hố đua theo mấy xe khách, nhường tuyệt đối xe công, xe tải, xe ben, xe rơ móc....có vượt thì dứt khoát sao cho an toàn đúng luật...còn 1 chuyện nữa là chú ý những chỗ sửa đường do biển báo hướng dẫn rất cẩu thả....mình bị 1 lần đi phan thiết ban đêm, tới chỗ sửa đường dù đã cực kỳ cẩn thận quan sát thế mà vẫn đi ngược chiều trên QL1A.....rất may là phát hiện kịp chỉ hơn hai trăm mét, đường đêm vắng xe nên de lại kịp thời...
 
Hạng B2
27/7/18
109
75
28
39
Xài gu gồ và viet map đi anh, mạnh dạn lên, cái đầu tiên cần nhớ là tuân thủ biển báo và tốc độ, đừng ham hố đua theo mấy xe khách, nhường tuyệt đối xe công, xe tải, xe ben, xe rơ móc....có vượt thì dứt khoát sao cho an toàn đúng luật...còn 1 chuyện nữa là chú ý những chỗ sửa đường do biển báo hướng dẫn rất cẩu thả....mình bị 1 lần đi phan thiết ban đêm, tới chỗ sửa đường dù đã cực kỳ cẩn thận quan sát thế mà vẫn đi ngược chiều trên QL1A.....rất may là phát hiện kịp chỉ hơn hai trăm mét, đường đêm vắng xe nên de lại kịp thời...
thanks bạn.
 
Hạng D
29/6/15
4.922
15.795
113
40
Xài gu gồ và viet map đi anh, mạnh dạn lên, cái đầu tiên cần nhớ là tuân thủ biển báo và tốc độ, đừng ham hố đua theo mấy xe khách, nhường tuyệt đối xe công, xe tải, xe ben, xe rơ móc....có vượt thì dứt khoát sao cho an toàn đúng luật...còn 1 chuyện nữa là chú ý những chỗ sửa đường do biển báo hướng dẫn rất cẩu thả....mình bị 1 lần đi phan thiết ban đêm, tới chỗ sửa đường dù đã cực kỳ cẩn thận quan sát thế mà vẫn đi ngược chiều trên QL1A.....rất may là phát hiện kịp chỉ hơn hai trăm mét, đường đêm vắng xe nên de lại kịp thời...
Hok nên vại! Xe có nhiu chạy nhiu mới đi từ VT vào SG vài mươi phút đc chớ a
 
  • Like
Reactions: oto_bangb2
Hạng B2
27/7/18
109
75
28
39
Sau 1 time tìm hiểu cuối cùng mình quyết định đi QL55, đường tuy nhò nhưng được cái ít xe, dễ lưu thông. Có điều ae lưu ý đoạn qua ngã 3 (đi thẳng là suối nước nóng Bình Châu, rẻ phải là Phan Thiết) khoảng chừng 10-15km có mấy anh CSGT bắt vượt tốc độ (không biết bắn đoạn nào), khi đến đó thấy mấy anh đứng đọc bản số xe trong dt báo lên. Về đường đi thì đoạn từ Lê Thánh Tôn quẹo phải vào vườn thanh long Thi đường đi nhiều ổ gà, gồ ghề, đến cuối đường ra đến dọc biển đường mới bình thường lại.
Nói chung đường đi cũng không đẹp mấy, đoạn dọc biển ngắn, đường đi nhỏ không lán, chỉ được đường vắng ít xe lưu thông nhưng phải tốn thêm vài chục km. Vài ý kiến cho ae ai chưa trải nghiệm có cái chọn lựa ok hơn.
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Sau 1 time tìm hiểu cuối cùng mình quyết định đi QL55, đường tuy nhò nhưng được cái ít xe, dễ lưu thông. Có điều ae lưu ý đoạn qua ngã 3 (đi thẳng là suối nước nóng Bình Châu, rẻ phải là Phan Thiết) khoảng chừng 10-15km có mấy anh CSGT bắt vượt tốc độ (không biết bắn đoạn nào), khi đến đó thấy mấy anh đứng đọc bản số xe trong dt báo lên. Về đường đi thì đoạn từ Lê Thánh Tôn quẹo phải vào vườn thanh long Thi đường đi nhiều ổ gà, gồ ghề, đến cuối đường ra đến dọc biển đường mới bình thường lại.
Nói chung đường đi cũng không đẹp mấy, đoạn dọc biển ngắn, đường đi nhỏ không lán, chỉ được đường vắng ít xe lưu thông nhưng phải tốn thêm vài chục km. Vài ý kiến cho ae ai chưa trải nghiệm có cái chọn lựa ok hơn.
Lựa chọn lần đầu cũng như lần cuối nha bạn, đường bạn chọn rất xấu, xa hơn, mất thời gian hơn.
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Sau 1 time tìm hiểu cuối cùng mình quyết định đi QL55, đường tuy nhò nhưng được cái ít xe, dễ lưu thông. Có điều ae lưu ý đoạn qua ngã 3 (đi thẳng là suối nước nóng Bình Châu, rẻ phải là Phan Thiết) khoảng chừng 10-15km có mấy anh CSGT bắt vượt tốc độ (không biết bắn đoạn nào), khi đến đó thấy mấy anh đứng đọc bản số xe trong dt báo lên. Về đường đi thì đoạn từ Lê Thánh Tôn quẹo phải vào vườn thanh long Thi đường đi nhiều ổ gà, gồ ghề, đến cuối đường ra đến dọc biển đường mới bình thường lại.
Nói chung đường đi cũng không đẹp mấy, đoạn dọc biển ngắn, đường đi nhỏ không lán, chỉ được đường vắng ít xe lưu thông nhưng phải tốn thêm vài chục km. Vài ý kiến cho ae ai chưa trải nghiệm có cái chọn lựa ok hơn.
Chính xác... cứ quốc lộ 1 thẳng tiến Bác ơi.