Hạng C
28/11/07
612
72
28
Sài Gòn
www.flickr.com
Xin chia buồn cùng bác Khắc Trung.
Bé nhà em từng trải qua 1 lần tím tái ngừng thở nên em cũng hiểu. Bé nhà em trước đây sinh lúc 30 tuần, 2 tuần nằm thở oxy ở bệnh viện, về nhà được mấy ngày trong lúc bú cũng tím tái và ngưng thở 1 phút, tim ngưng đập, cũng may là có đứa em họ làm bác sĩ bv Nhi đồng, em gọi ngay lúc đó và được tư vấn các kiểu hô hấp nhân tạo, 30s sau thì bé hồng hào thở trở lại sau đó chở bé đến bệnh viện.

Việc sơ cứu tại chỗ rất quan trọng, nếu để tim ngưng đập và ngưng thở quá 4p thì chết não rồi (theo lời bác sĩ nói), mang vào bệnh viện không giải quyết được gì cả. Bác không sơ cứu tại chỗ mà chở bé đi như thế là quá lâu. Dù gì việc cũng đã xảy ra rồi. Ai có con nhỏ nhìn thấy đều đau lòng. Mong bác cố gắng vượt qua!
 
Chỉnh sửa cuối: