EM nhớ là có hết trong sách mà ta?Đồng ý quan điểm với bác nhưng riêng khoảng bao thì đa phần ngta có học chứ k phải k có đâu bác. Nhưng nếu k bao LT thì bác chịu thi lần 2 nhé. Em nhớ k nhằm 3 lần rớt là hủy hồ sơ mất lúa đó. em k biết chổ nào sao chứ riêng em. 450 câu em thuộc lầu lầu, tự tin vào thi tới khi vào phòng mới tá hỏa nó chiếm 70% là những câu k có trong sách. lần 2 cũng phải chi 2 chai để cho nó lẹ chứ mất thời gian rồi chờ đợi bực lắm.
Chào bác chủ!xin chào các bác.trước tiên mình cũng xin cảm ơn các bác đã có đôi lời góp ý.nhân đây mình cũng xin trình bày với mấy bác. Mình biết là trên diễn dàn này toàn là trí thức nên có người học ít như mình lên đây quả thật đem đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đúng không.tuy nhiên xã hội thì nó cũng đa
dạng ,người này người khác. thì mình cũng xin trình bài luôn cho các bác được đôi lời thông cảm nhé .để sao này nói chứ anh em còn gặp nhau dài dài trên đây nữa .trước đây mình lấy bằng 2b học chính qui số điếm là 20 điểm tuyệt đối. Nay vì đam mê 4b mình đăng ký lấy bằng 4b với số tiền 8 ,5triệu bao lý thuyết ,còn phần thực hành trên xe thì các bác cũng biết đó đâu có vụ bao tự học nha.sau mấy tháng học thì mình chỉ thi một lần duy nhất đậu 95 điểm.vì bỏ dốc cầu 5 điểm theo như thầy dạy.lấy bằng năm 2010 tới nay có được chạy xe là bao nhiêu. Hơn nữa mình lái xe chỉ chở gia đình thôi không phải tài xế chuyên nghiệp gì cả.nên không hiểu luật nhiều.mình biết mấy bác cứ nghĩ lấy bằng 4b thì tất cả phải học lý thiết chính qui sao ?.thành ra các bác nói thì phải hiểu mỗi người mỗi cảnh không ai giống nhau hết.chưa gì mấy bác đã ném đá e muốn trốn luôn.còn vấn đề viết chử trên đây thật ra mình vốn ít học hơn nữa đã lâu ko tiếp xúc với cách viết cho đúng.chỉ toàn viết như dạng nhắn tin thành thối quen.xin các bác đừng cười và ném đá nữa.
Ở trên OS này, anh em cùng nhau chia sẻ đam mê chạy xe, không phân biệt xe mới hay cũ, xe đẹp hay xe cỏ (như xe em), cũng không ai nhận là trí thức gì đâu bác. Chỉ có 2 điều mà anh em trên đường thiên lý này GIÀU và NHIỀU, đó là GIÀU tình cảm và NHIỀU thiện chí giúp đỡ nhau những vấn đề hay gặp trên đường. Bác yên tâm và cùng dạo qua nhiều chủ đề trên OS này. Bác sẽ thấy em nói đúng. Hihi. Chúc bác vui khỏe và có thêm nhiều chủ đề mới để chia sẻ với anh em trên OS này!!!

Gửi bác chủ! Bác vào địa chỉ sau, tìm chủ đề của bác XAGAN nhe, rất hữu ích đó.
https://www.otosaigon.com/forums/an-toan-giao-thong.306/
Mục " Những tình huống lái xê nên chú ý" của bác XAGAN. Hồi mới vào OS, em luyện 1 tuần hết 130 trang của bác ấy. Giờ thì đã là 170 trang rồi.
https://www.otosaigon.com/forums/an-toan-giao-thong.306/
Mục " Những tình huống lái xê nên chú ý" của bác XAGAN. Hồi mới vào OS, em luyện 1 tuần hết 130 trang của bác ấy. Giờ thì đã là 170 trang rồi.
Các bác viết cũng sai lỗi chính tả và viết tắt nhiều cả đống trên đây sao lại bắt lỗi người khác vậy? Cái biển 412 là mình không nhớ mã số chứ không phải là mình đần độn đến nổi để mấy bác chế nhiễu hoài chán quá.
Anh em góp ý có hơi thẳng chút...nhưng từ từ em nghĩ Bác sẽ quen thui...Anh em cũng rất nhiệt tình..Bác đừng ngại.!!!!xin chào các bác.trước tiên mình cũng xin cảm ơn các bác đã có đôi lời góp ý.nhân đây mình cũng xin trình bày với mấy bác. Mình biết là trên diễn dàn này toàn là trí thức nên có người học ít như mình lên đây quả thật đem đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đúng không.tuy nhiên xã hội thì nó cũng đa
dạng ,người này người khác. thì mình cũng xin trình bài luôn cho các bác được đôi lời thông cảm nhé .để sao này nói chứ anh em còn gặp nhau dài dài trên đây nữa .trước đây mình lấy bằng 2b học chính qui số điếm là 20 điểm tuyệt đối. Nay vì đam mê 4b mình đăng ký lấy bằng 4b với số tiền 8 ,5triệu bao lý thuyết ,còn phần thực hành trên xe thì các bác cũng biết đó đâu có vụ bao tự học nha.sau mấy tháng học thì mình chỉ thi một lần duy nhất đậu 95 điểm.vì bỏ dốc cầu 5 điểm theo như thầy dạy.lấy bằng năm 2010 tới nay có được chạy xe là bao nhiêu. Hơn nữa mình lái xe chỉ chở gia đình thôi không phải tài xế chuyên nghiệp gì cả.nên không hiểu luật nhiều.mình biết mấy bác cứ nghĩ lấy bằng 4b thì tất cả phải học lý thiết chính qui sao ?.thành ra các bác nói thì phải hiểu mỗi người mỗi cảnh không ai giống nhau hết.chưa gì mấy bác đã ném đá e muốn trốn luôn.còn vấn đề viết chử trên đây thật ra mình vốn ít học hơn nữa đã lâu ko tiếp xúc với cách viết cho đúng.chỉ toàn viết như dạng nhắn tin thành thối quen.xin các bác đừng cười và ném đá nữa.
Bác lại thế nữa,anh em góp ý thôi màCác bác viết cũng sai lỗi chính tả và viết tắt nhiều cả đống trên đây sao lại bắt lỗi người khác vậy? Cái biển 412 là mình không nhớ mã số chứ không phải là mình đần độn đến nổi để mấy bác chế nhiễu hoài chán quá.

Bằng xuất sắc là gì nhỉ!?
10 năm, 20 năm kinh nghiệm chả là gì cả! Anh trong trạng thái không tốt, a buồn ngủ... hay nhiều lý do khác anh vẫn gặp nạn hay gây tai nạn như chơi... mà a không muốn hay nghĩ đến. Tâm niệm là tham gia giao thông là 1 cái văn hóa và trách nhiệm (bên cạnh cái quyền lợi được sướng khi ngồi xe hơi).
Lúc mới bắt đầu biết chạy xe và được sắm con xe, tôi cũng hay vỗ ngực là mình xuất sắc, vì tôi thấy mình hay hơn, có thể chỉ người khác chạy...
Sau vài ba năm, tôi thấy mình chả là gì cả, nhiều lúc xem tv, báo thấy tai nạn... đủ nguyên nhân... đâm ra tôi cũng ngán lái...
Bạn tôi cũng thuộc dạng cẩn thận, quay đầu xe mà xuống mương nè, may có BH 2 chiều mà còn tốn thêm vài chục triệu... nguyên nhân vướng ụ đất, rồi sơ xuất mớn ga ...
Bạn tôi cũng chạy con xe ngon, máy mạnh gặp tôi cứ huyên thuyên đi Vũng Tàu dưới 2h, đi Phan Thiết dưới... để làm gì???
Cái quan trọng là tôi dám đi đâu nếu tôi cần (tôi không cần ai hỗ trợ hay đi đoàn), và tôi tìm hiểu luật và con đường, dân tình mình đi qua! Cái thích là ở chỗ đó...
Cám ơn mọi người chia sẽ
10 năm, 20 năm kinh nghiệm chả là gì cả! Anh trong trạng thái không tốt, a buồn ngủ... hay nhiều lý do khác anh vẫn gặp nạn hay gây tai nạn như chơi... mà a không muốn hay nghĩ đến. Tâm niệm là tham gia giao thông là 1 cái văn hóa và trách nhiệm (bên cạnh cái quyền lợi được sướng khi ngồi xe hơi).
Lúc mới bắt đầu biết chạy xe và được sắm con xe, tôi cũng hay vỗ ngực là mình xuất sắc, vì tôi thấy mình hay hơn, có thể chỉ người khác chạy...
Sau vài ba năm, tôi thấy mình chả là gì cả, nhiều lúc xem tv, báo thấy tai nạn... đủ nguyên nhân... đâm ra tôi cũng ngán lái...
Bạn tôi cũng thuộc dạng cẩn thận, quay đầu xe mà xuống mương nè, may có BH 2 chiều mà còn tốn thêm vài chục triệu... nguyên nhân vướng ụ đất, rồi sơ xuất mớn ga ...
Bạn tôi cũng chạy con xe ngon, máy mạnh gặp tôi cứ huyên thuyên đi Vũng Tàu dưới 2h, đi Phan Thiết dưới... để làm gì???
Cái quan trọng là tôi dám đi đâu nếu tôi cần (tôi không cần ai hỗ trợ hay đi đoàn), và tôi tìm hiểu luật và con đường, dân tình mình đi qua! Cái thích là ở chỗ đó...
Cám ơn mọi người chia sẽ
Avatar nhìn thấy cảm tình hơn rồi đấy !Bằng xuất sắc là gì nhỉ!?
10 năm, 20 năm kinh nghiệm chả là gì cả! Anh trong trạng thái không tốt, a buồn ngủ... hay nhiều lý do khác anh vẫn gặp nạn hay gây tai nạn như chơi... mà a không muốn hay nghĩ đến. Tâm niệm là tham gia giao thông là 1 cái văn hóa và trách nhiệm (bên cạnh cái quyền lợi được sướng khi ngồi xe hơi).
Lúc mới bắt đầu biết chạy xe và được sắm con xe, tôi cũng hay vỗ ngực là mình xuất sắc, vì tôi thấy mình hay hơn, có thể chỉ người khác chạy...
Sau vài ba năm, tôi thấy mình chả là gì cả, nhiều lúc xem tv, báo thấy tai nạn... đủ nguyên nhân... đâm ra tôi cũng ngán lái...
Bạn tôi cũng thuộc dạng cẩn thận, quay đầu xe mà xuống mương nè, may có BH 2 chiều mà còn tốn thêm vài chục triệu... nguyên nhân vướng ụ đất, rồi sơ xuất mớn ga ...
Bạn tôi cũng chạy con xe ngon, máy mạnh gặp tôi cứ huyên thuyên đi Vũng Tàu dưới 2h, đi Phan Thiết dưới... để làm gì???
Cái quan trọng là tôi dám đi đâu nếu tôi cần (tôi không cần ai hỗ trợ hay đi đoàn), và tôi tìm hiểu luật và con đường, dân tình mình đi qua! Cái thích là ở chỗ đó...
Cám ơn mọi người chia sẽ