Có phải ai cũng biết nghĩ đâu.Biết hết thì xã hội không loạn như giờ.Em đi làm thường xuyên trên đoạn này, nhiều bác tài cứ chạy theo thói quen, đường 2 lane cho chạy 100 nhưng cứ thích xe phía trước phải chuyển lane nhường cho mình vượt. Lúc trước 1 lane 100 + 1 lane 80 em không nói, giờ đã bằng nhau cả rồi nhưng cứ thích đu đít, xi nhan, bóp kèn, đá đèn ... Em thì cứ lane nào trống thì em phang, chả giành giật với bố con thằng nào cho nó mệt...
Camera tự đo được khoảng cách luôn hả bác. Em mới bik zụ này.Trên cao tốc có camẻra tự đông phạt nguội xe không giử khoảng cách an toàn 100m . ( mấy chổ có vạch ô 0 - 50 - 100 ) các Bác cận thận không thì cuối năm nó gửi cho chục cái vé phạt thì khóc tiếng Ma-ní luôn.
trên ct SG - TL có những vạch ghi 0m......50m.....100m......20m, đâu đít giữa 2 vạch là biết ko đủ 100m rồi, nhưng em nghĩ cái đó để cảnh báo và lái xe tự ước lượng khoảng cách thôi chứ ko phạt đâuCamera tự đo được khoảng cách luôn hả bác. Em mới bik zụ này.
Em cũng nghĩ như bác migoi, còn nếu camera có đo được vận tốc xe. Thì nó sẽ đo được khoảng cách dó bác hải. E hay xem cái đua moto GP hay F1 cam nó ghi dc khoảng cách. Còn cam của nhà ta trên cao tốc em kg biết the nào?trên ct SG - TL có những vạch ghi 0m......50m.....100m......20m, đâu đít giữa 2 vạch là biết ko đủ 100m rồi, nhưng em nghĩ cái đó để cảnh báo và lái xe tự ước lượng khoảng cách thôi chứ ko phạt đâu
cqqj đây ???E xin lổi các Bác, cho E phọt 1 cái rồi E phắn " TRẺ TRÂU CẢ"