Hạng B2
17/9/05
109
0
16
Gia đình em đang dự tính làm chuyến xuyên Việt, xuất phát từ SGN, 2 tài sẽ thay nhau lái đi thẳng ra HAN trước (vì mẹ em với bà chị bay ra để có việc trước rồi), sau đó từ HAN đi Sapa chơi rồi mới quay trở vào SGN và đập phá trên đường đi.

Dự tính là sẽ bỏ qua đoạn từ HAN và đến Vinh vì đoạn đó ko hấp dẫn, sẽ bắt đầu tìm hiểu từ Vinh vào đến SGN.
Các anh cho em hỏi bắt đầu từ Vinh vào đến SGN thì có những địa danh nào nên ghé qua (cố gắng xếp theo thứ tự địa lý dùm em)?

Nên chuẩn bị những gì thêm ngoài các vật dụng cá nhân? Em tính mai vác xe ra H26 nhờ anh Tùng kiểm tra tổng thể trước khi lên đường. Dù còn gần 2k km nữa mới đến lúc phải thay dầu nhưng chắc thay hết luôn trong ngày mai.

Em xin chân thành cám ơn.
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Bác chịu khó tìm lại trên 4rum, có khá nhiều thớt xuyên Việt của các bác khác đã post. Sẽ có nhiều thông tin bổ ích cho bác. Cách đây gần 1 tháng, em cũng đã băn khoăn như bác vậy đó, cuối cùng mạnh dạn đi rồi cũng đi được hết.
Chuẩn bị xe kỹ lưỡng, các đồ dùng thiết yếu: thuốc men, mì gói, đèn pin, dụng cụ sửa xe khi cần kíp, dao nhỏ ...
Và cần thiết nữa là bác nên lập cho mình một kế hoạch nho nhỏ và đề ra lộ trình sẽ đi. Như vậy bác sẽ chủ động hơn trong chuyến đi.
Em có cái thớt ở đây, hy vọng bác có thể tham khảo được chút chút:
http://www.otosaigon.com/forum/m2107763.aspx

Chúc bác thượng lộ bình an và có 1 chuyến đi thú vị!
 
Hạng B2
17/9/05
109
0
16
Em thì cứ đi thôi, ko ngại, đi đến đâu tính đến đấy. Nhưng vì kém địa lý nên chỉ sợ bỏ xót những chỗ đáng ra phải đi thôi.

Bài này em có post ở 1 diễn đàn khác, các anh xem rồi tư vấn giúp em với. Em chân thành cám ơn.
Gia đình mình đang tính tổ chức quả xuyên Việt tự túc bằng xe nhà, có 2 tài thay nhau lái, có trẻ nhỏ đi cùng.
Xuất phát từ SGN đi thẳng ra HAN (chỉ ghé để nghỉ ngơi, ko chơi bời trong lúc ra).
Đoạn từ HAN đi sapa và các tỉnh Bắc Bắc Bộ thì đã có tour guide nó tổ chức cho rồi. Nên chỉ quan tâm đến chiều từ HAN và SGN thôi.

Mình dự tính từ HAN vào đến Vinh là sẽ chạy thẳng, ko ghé đâu hết (vì đoạn đó ko hấp dẫn và cũng đã đi hết rồi). Bắt đầu khám phá VN từ Vinh đổ vào SGN.

Thấy vOzer có nhiều ace ở các tỉnh trong đoạn từ Vinh vào đến SGN nên hỏi thăm ace, nhờ mọi người lên cho mình 1 cái list các nơi hay ho cần thăm thú, khám phá. Dự tính sẽ đi QL1 chứ ko đi qua đường Hồ Chí Minh (vì gia đình có cháu nhỏ đi cùng).

Lịch trình dự tính:

Chiều ra HCM - HAN: đi thẳng 1 mạch, chỉ nghỉ ngơi chứ ko chơi bời, time dự tính là 3 ngày.
- Ngày 1: SGN - Quy Nhơn ~700km, nghỉ tối tại Quy Nhơn (??!)
- Ngày 2: Quy Nhơn - Đồng Hới ~600km, nghỉ tối.
- Ngày 3: Đồng Hới - Hà Nội ~500km
/mình cố tình sắp số km đi mỗi ngày theo thứ tự giảm dần để đỡ oải trong những ngày cuối của lộ trình. Ae thấy ko hợp lý cứ gạch thoải mái.


Chiều vào HAN - HCM: thăm thú đó đây, bỏ đoạn HAN - VII, có thể bắt đầu từ Vinh (ko thích ghé Cửa Lò lắm, vào miền Trung đi biển đẹp hơn)
Ngày 1: ...
Ngày 2: ...
Ngày 3: ...

Nhờ ace góp ý dùm cho cái chiều vào, nên đi thế nào cho hợp lý mà ko bị bỏ xót các địa danh đáng đi, đáng ở lại để tham quan. Time cho chiều vào là vô tư, chán thì chục hôm, vui thì nửa và có thể là cả tháng, lolz.

Mình mới thao khảo được vài chỗ đáng đi thử.

Đà nẵng: Đông Tây Hotel
- Thịt heo Hai Đầu Da quán bà Hường (nằm bên bờ sông Hàn)
- Quán hải sản Bà Thôi ở đường Lê Đình Dương
- Hải Sản Mỹ Hạnh. Nên chạy theo bờ biển đường lên Bãi Bụt, ăn mấy quán Hải Sản dọc bờ biển.
- Nên ra Lăng Cô tắm biển, Hải sản lăng cô cũng ngon và rẻ hơn Da nang

Quy Nhơn:
- Biển Quy Nhơn

Quảng Bình: Luxe Hotel


Vinh: Shanghai hotel


Quảng Ngãi:
- Biển Sa Huỳnh

Nha Trang
- Chiêu Anh Quán

Các nơi nhất thiết phải ở lại vài ngày: Huế - Hội An, bãi biển Sơn/Mỹ Khê, biển Lăng Cô, Phong Nha - Kẻ Bàng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết.

Nhờ luôn các bạn ở các tỉnh mà mình tính ở lại recomment cho mình các chỗ ăn chơi nhảy múa với p/p cao nhất với.

Chân thành cám ơn.


Note: Ace OCZ với vOz ở HAN và DAD chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhé :*
 
Hạng D
28/2/09
1.043
821
113
HCM city
Chúc bác có một chuyến đi vui vẽ và an toàn , nhớ tường thuật lại những chặn đường mình đi nha bác . Trước khi xuất phát bác nên dành nhiều thời gian lên OS học hỏi kinh nghiệm , đường xá, ăn uống, nghỉ ngơi và XXX. Ra bác lơ mơ là bị chém mõi tay
42.gif
 
Hạng B2
17/9/05
109
0
16
Cả ngày ngồi hỏi han, ngâm cú, cuối cùng cũng ra được cái lịch cụ thể. Các bác xem hộ rồi gạch đá nhiệt tình để mình còn sửa cho chuẩn. Cám ơn ợ :*

P/S: chặng đi ko có trẻ con, chỉ có 3 người lớn nên quất luôn, chặng về thì đủ cả đại gia đình nhà em gồm có 7 người tất cả (kể cả 2 cháu 6 tuổi và 6 tháng :byebye:)

13772468.jpg


[h4]
[/h4] <h3>LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

NGÀY 1: Hà Nội – Hà Tĩnh 350km
Chạy thẳng, nghỉ đêm tại Hà Tĩnh.
- 6h00 khởi hành từ Hà Nội, chiều tối đến nơi.
- Hà Tĩnh - ăn món Dê, đặc sản Hà Tĩnh
- Nghỉ đêm tại Hà Tĩnh


NGÀY 2: Hà Tĩnh – Phong Nha - Kẻ Bàng 150km
- 7h00 xuất phát đi Phong Nha – Kẻ Bàng, đến nơi tầm 10h00
- Ghé thăm Phong Nha, ở lại qua đêm

NGÀY 3 & 4: Phong Nha – Huế 208km
- 13h00 xuất phát đi Huế, đến nơi tầm 16h30
- Thăm các Lăng.
- Gọi đồng chí Sơn để hỏi.

NGÀY 5 & 6: Từ Huế đi thăm quan các địa danh nằm giữa Huế và DAD, tại đây có rất nhiều nơi đáng để đi.
- 7h – 8h30 Huế - Suối Voi aka Suối Mệ (đẹp, thuộc thị trấn Phúc Lộc)
Đường lên suối Voi: Từ thành phố Huế chạy về phía Nam 60 km, hay Đà Nẵng chạy ra 40 km, rồi thêm 3 km chạy lên phía tây, ngang địa phận Thừa Lưu, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, men theo con đường nhỏ được phủ lớp bê tông, du khách sẽ đến suối Voi
- 13h đi đến Suối Hoa, Suối Mơ (option)
- Đi Biển Lăng Cô (nên đi, rất đẹp).
- Núi/Rừng Bạch Mã (option)
* Đoạn đường này phải đi qua đèo Hải Vân
Sau đó từ đây sẽ đi thẳng đến Đà Nẵng (tổng đoạn đường ~100km)

NGÀY 7 & 8: Thăm quan tại Đà Nẵng.
Ở tại Đông Tây Hotel
Địa chỉ : 132 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Tel : (84.511) 691.999 Fax :(84. 511) 656066

- Bãi bụt: là bãi đá gần biển (theo đạo Phật nên đi, có chùa to mới xây)
- Bãi tắm Phạm Văn Đồng.
- Ăn uống hải sản thì có Hoa Tư, Bà Thôi, Mỹ Hạnh
- Bún mắm đường Trần Kế Sương.
- Bún bò thì quán bà Diệu ở đường Trần Tống
- Bánh bèo đường Nguyễn Chí Thanh
- Thịt heo Hai Đầu Da quán bà Hường – Hoàng Diệu (nằm bên bờ sông Hàn)
- Quán hải sản Bà Thôi ở đường Lê Đình Dương
- Hải Sản Mỹ Hạnh. Nên chạy theo bờ biển đường lên Bãi Bụt, ăn mấy quán Hải Sản dọc bờ biển.
- Nên ra Lăng Cô tắm biển, Hải sản lăng cô cũng ngon và rẻ hơn Da nang
- Mỳ quảng đường Hải Phòng
Báng tráng cuốn thịt heo Trần - đường Hải Phòng gần siêu thị bài thơ

Sẽ tham khảo thêm vài chỗ đẹp tại Đà Nẵng trong link dưới.
http://www.danang.gov.vn/TabID/65/CID/638/ItemID/2671/default.aspx

NGÀY 9: Đà Nẵng – Hội An (Quảng Nam) 30km
- 11h30 – 13h00: khởi hành từ DAD đến Hội An.
- Chơi tại Hội An từ chiều ngày 9 đến trưa ngày 10.
- Bê Thui Bà Mười: chân cầu Móng

NGÀY 10: Hội An – Tam Kỳ - Quy Nhơn 60km – 250km
- 9h00 – 10h30 Hội An – Tam Kỳ
- Ăn trưa cơm gà Tam Kỳ.
- 12h00 – 17h00 Tam Kỳ - Quy Nhơn

NGÀY 11: Ở lại Quy Nhơn chơi.
- Chơi Bãi Bàng - hoang sơ - biển rộng - nước cạn - đẹp .
- Đáp qua tàu nhỏ san cái bãi bên Nhơn Lý - cực đẹp - xem xem biển Nha Trang hoặc hơn.

- Thịt rừng kiểu bình dân - quán thanh thủy(dek nhớ chính xác tên hay ko ^^) - nói chung là quán nhậu ngay cầu Sông Ngang rẽ vào.
vào quán này thì các món thịt rừng kiểu bình dân có - nhưung theo mình nghĩ là ko có gì đặc sắc ngoài cái giá rẻ - vào đây là phải ăn kỳ nhông, kỳ tôm, kỳ đà.
nếu đi từ 3~4 người trở lên - nên phương án ăn ngon, rẻ thì chọn bắt nguyên con sống - nó làm được nhiều món - thịt nướng(tuyệt cú mèo) - da chiên giòn, lòng nấu một tô cháo - mật + tiết thì làm vào 2 chai vodka nhỏ - vừa ăn vừa nhâm nhi - quán này khung cảnh mát mẻ - ngay bên bờ sông - thoáng....

- Hải sản - khu gần sở thú tên là Hải Tiến
Quán này có các món ngon:
sò điệp nướng - cực ngon
mực trộn gỏi
tôm càng - thì bình thường - ít đặc sắc
cá đuối um
1 con cá Sơn, hoặc cá mặc trời nướng

- Ăn gà chỉ - chim cút ram/ trứng cút lộn thì vào quán "6 cao" - quán này quá nổi tiếng ở QN rồi - hỏi ra là biết
vào đây thì gọi 1 con gà - nửa con chiên mắm - nửa con luộc(đừng làm hết 1 con theo 1 món - ăn chán lắm)
bộ lòng nấu cháo - hoặc nấu xôi gà - ăn khá được
trong quá trình chờ làm gà - hãy gọi 1~2 con chim cút ram + 1 tô trứng cút lộn ra ngồi nhâm nhi
chim cút đừng ăn nhiều quá - tầm 3~4 con trở lên là ngán - lát sau ăn gà dễ bị mất hứng ^^ - với lại chọn chim cút ram mắm - đừng chơi chim cút ram me(cái ram me này củ bựa lắm ^^)

- Ăn vịt tiềm - ngã ba Hoàng Văn Thụ & Tây Sơn đi lên 1 tí nằm trên đường Tây Sơn bên tay trái - 90k/con - khá ngon & chất - phải đi tầm 3 mạng trở lên thì chiến mới hết - ngoài ra ở chỗ này có món "giả cầy" - là vịt nấu theo kiểu chó xáo măng - cái này hơi bị được ^^
cái quán vịt tiềm này là trong thành phố - chứ đúng y bài - ăn vịt tiềm - vịt nướng là phải đi ngoại thành ăn nó mới ngon & rẻ ^^ - tuy nhiên - ở QN 1 ngày thì nên chọn nó

- Còn ăn nhậu bình dân & lai rai ghé ngã ba Diên Hồng & Trần An Tư - có quán 2 anh tấn bo - tấn beo - nấu đồ ăn tuyệt cú mèo - chân gà hấp hành, cánh gà chiên mắm, cháo thập cẩm.... cứ phải gọi là đứ đừ ^^

NGÀY 12: Quy Nhơn – Nha Trang 215km
- 8h00 - 10h00: Quy Nhơn – Tuy Hòa 95km
- 10h00 – 12h00 : Ăn trưa tại Tuy Hòa
- 12h – 14h30 : Tuy Hòa – Nha Trang 120km

NGÀY 13: Nghỉ lại Nha Trang
- Chiêu Anh Quán
- Bò nướng Lạc Cảnh

NGÀY 14 & 15: Nha Trang – Phan Rang – Mũi Né 240km
- 8h00 – 9h30: Nha Trang – Phan Rang 100km
- 13h00 – 15h30: Phan Rang – Mũi Né 140km
- Ngày 15 chơi tại Mũi Né

NGÀY 16: Mũi Né – Sài Gòn 240km
- 8h00: xuất phát chạy thẳng về Sài Gòn, nghỉ ăn trưa dọc đường.

KẾT THÚC LỘ TRÌNH.</h3>
 
Last edited by a moderator: