Hạng B2
31/3/06
102
7
18
Em gặp phải 1 trường hợp xin được trao đổi với các bác vì thấy ấm ức không biết mình đúng hay sai, chuyện là thế này:
Hôm vừa rồi có việc đưa cả nhà về quê chạy trên đường cao tốc Pháp Vân, đường thì đông xe nôi đuôi nhau thành hàng có một chú chạy sau em xin vượt, khi có tín hiệu xin vượt em có bật đèn báo cho chu ấy biết là em cũng đang xin vượt xe trước và vẫn đi theo hàng. Chú này định vượt phải nhưng xe đông nên chú ấy thôi và tiếp tục nháy đèn pha+còi+ sinhan loạn cả lên làm em thấy bực quá, bình thường nếu đường vắng ông nào xin vượt em ok ngay nhưng đây là chậm cả làng nên em vẫn theo hàng chạy một đoạn . Sau đó thấy chú ấy còi nhức cả đầu em né cho lên chú ấy vượt, lên ngang xe em chú ấy cảnh cáo em bằng cách chay song song với em tốc độ khoảng 80km/h. Em điên quá về số và đình ép lại nhưng vì xe có phụ nữ và trẻ con nên em dừng xe , chú ấy cũng bỏ đi, theo các Bác em đúng hay sai ? về cứ thấy bực mình bác ạ.
 
Hạng B2
31/3/06
102
7
18
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Xin lỗi các bác em viết nhầm "vượt xe" chứ không phải "vướt xe", em xin lỗi nhưng không biết sửa thế nào, bác nào sửa hộ em cái tiêu đề với xin cảm ơn
 
Hạng D
15/9/03
1.231
5
0
51
Vietnam
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Thằng đó chạy láo ... theo luật thì nều đằng trước có chướng ngại vật thì bác ra hiệu cho xe sau xin vượt và không cần phải nhường cho nó vượt ...

Nhưng nếu nó bật đèn ưu tiên thì bác cần phải nhường cho nó đới
 
Hạng B2
20/8/06
146
1
0
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

ưu tiên mà phải nhẩy xuống ruộng cho nó vượt bác cũng OKie á? em thì không dám đâu, cứ khi nào đủ điều kiện an toàn, thì né sang, ra hiệu cho vượt.
 
Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Chia sẻ với bác Chim-xanh :)-)). Đi đường phiền toái thế, nên cánh lái xe chuyên nghiệp bị bệnh nghề nghiệp: hoặc là tìm cách lách vượt rất nhanh, kể cả vượt phải; hoặc là tính cách dần dần cáu gắt, nóng nảy. Mình chạy chơi, dằn lòng nhé bác!
Biết đâu thằng tài xe kia đang phê. Chấp sao xuể, bác.
 
Hạng B1
26/11/04
64
0
0
Hà nội
www.otosaigon.com
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Trích đoạn: hong hot

ưu tiên mà phải nhẩy xuống ruộng cho nó vượt bác cũng OKie á? em thì không dám đâu, cứ khi nào đủ điều kiện an toàn, thì né sang, ra hiệu cho vượt.
Nhưng nhiều thằng nó vô văn hóa lắm bác ơi.
Hôm trước tôi có nghĩa vụ đi đón người nhà tại Nội Bài. Trên đường cao tốc về HN buổi tối có chú cứ nhao nhao muốn vượt, nhưng vì đằng trước có xe nguy hiểm mình bật đèn báo bên trái nguy hiểm không vượt, một lúc mình ép vào bên phải cho nó vượt. Khi vượt lên nó quẳng cả chai nước khoáng vào kính xe mình...
Điên quá nhưng mình chở nhiều người già và trẻ em đành Pó tay
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
....
Thía đấy...Vào trường hợp bác thì xử lý sao (Mình đi xe 8 chỗ, nó đi xe 5 chỗ)
 
Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Có khi nó còn nói gì nữa ý chứ, phỏng ạ. Nhưng mình không nghe, không nhìn thấy. Bác biết không, nó còn tức tối hơn vì mục đích hành động không đạt.
Phật có nói "ai mang cho mình cái gì, mình không nhận thì người đó phải mang về".
Chúc bác từ nay lái xe luôn thảnh thơi!
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.951
113
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Chạy xe hiện nay gặp chuyện như thế là thường ngày trên đường, bác đã tỉnh táo không nỗi đóa khi nghĩ đến người khác trên xe là hay rồi. Chấp nhận thôi bác ạ, trừ trường hợp cố tình chơi xấu nhau. Em chạy xe tải to pình mà lắm tay chiếc xe bé tẹo còn muốn cho em rớt lề mới vui, dù xe em bảo hiểm 2 chiều, nhưng em nghĩ có lẽ người ta vội, thế là bình thản chạy thôi. Em cũng chẳng phân vân khi lái xe mà nhịn là lành hay nhục nữa. Xe với cộ.[8D]
 
Hạng B1
22/9/06
66
0
6
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

các bác bàn nhiều vụ hay quá nên cho em tham gia tý (không đề cập về việc các lái xe thiếu văn hóa vì chẳng còn gì để nói với những ông này) . trường hợp bác chimxanh đang đi chậm thành đoàn nhưng theo em trừ khi bác đang signal để vượt thằng đằng trước thì sẽ không cho xe sau vượt . còn nếu bác chưa có ý định vượt (không signal) thì bác nên nhường đường cho thằng sau vượt (nếu bên phải của bác không vướng) . ngoài ra em thấy bác viết thằng kia sau khi vượt lên mà chạy song2 với bác ở tốc độ 80km/h thì có vẻ không phải là đi chậm thành đoàn rồi ??? như vậy bác không nhường đường cho thằng sau nó tức là phải ;)
em không phải là thằng vượt các bác rồi quay lại chọc gheo hay quăng chai lọ đâu nhé . em mà vượt được thì thầm cảm ơn các bác rồi em tít chứ chêu các bác có ngày chết toi ;)
 
RE: Xin hỏi các bác về vướt xe trên đường cao tốc

Chạy xe hiện nay gặp chuyện như thế là thường ngày trên đường, bác đã tỉnh táo không nỗi đóa khi nghĩ đến người khác trên xe là hay rồi. Chấp nhận thôi bác ạ, trừ trường hợp cố tình chơi xấu nhau

Đồng ý luôn, E phải đi cẩu nhiều xe vì tức nhau thế này rồi, chuyện rất bình thường, bác nên đội mấy cái mũ "phớt" khi ngồi lên ghế lái .